Từ: Thu Hoài
Đã gửi: 04 Tháng Chín 2011 8:01 CH
Kính gửi quý tòa soạn, thưa các anh chị!
Tôi năm nay 22 tuổi, đang là sinh viên, chưa lập gia đình. Tuy cũng thuộc lớp trẻ nhưng tôi không cổ súy cho lối suy nghĩ phóng khoáng của nhiều người. Tôi rất hay theo dõi chuyên mục Tâm sự để rút ra nhiều kinh nghiệm sống cho sau này. Tôi đọc có rất nhiều ý kiến so sánh lối sống phương Tây với chúng ta. Tại sao lại vậy?
Văn hóa là điều không bao giờ có thể so sánh được, phương Tây có nền văn hóa khác với phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng. Tại sao nước ta trải qua hàng ngàn năm mà vẫn giữ được những nét truyền thống quý báu? Đó là vì các thế hệ đi sau tiếp nối và phát huy các giá trị cao đẹp của dân tộc, không làm mai một nó đi. Ngày nay khi kinh tế rộng mở, chúng ta có nhiều dịp để giao lưu, học hỏi các nước khác, nhưng xin các anh chị hãy nhớ rằng chúng ta hòa nhập chứ không hòa tan. Nếu cứ đòi sống như phương Tây, vậy còn đâu là truyền thống?
Tôi không đồng tình với quan điểm quan hệ trước hôn nhân, các cô gái dám làm điều này thì hãy dám chịu, các cụ ngày xưa đã có câu “con gái dại thì con gái chết”. Các anh con trai cũng nên cư xử đúng mực. Nếu một người con trai từng quan hệ trước hôn nhân mà lại đòi vợ mình trong trắng thì vô lý quá. Song nếu ai vẫn một lòng chung thủy, đến khi cưới rồi mới biết rằng vợ mình không còn trong trắng nữa thì thật là đáng thương. Tha thứ hay không tha thứ? Cảm giác bị lừa dối đau khổ lắm, suy sụp lắm, và rồi có cố mà tha thứ cũng khó mà không bị ám ảnh được. Rồi liệu như thế có hạnh phúc?
Tôi đọc một bài nói rằng chị ấy tiếc rằng không quan hệ trước hôn nhân, đọc mà ngạc nhiên làm sao. Rồi chị ấy kể chuyện thuê khách sạn 5 sao cho lần đầu tiên, chuyện đi du lịch nước ngoài 3 tháng để cải thiện tình hình, sao mà cứ như trong truyện cổ tích Tôi chỉ nghĩ chồng tôi, người sẽ chung vai gánh vác cuộc sống với tôi suốt quãng đường dài còn lại xứng đáng có được một sự trong trắng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Suy nghĩ như thế, nếu hành động một cách chừng mực không theo bản năng sẽ tốt hơn, ít ra cũng tránh được cảm giác tội lỗi, sự dằn vặt của chồng.
Thế hệ trẻ ngày nay sống hiện đại và rất năng động, cũng suy nghĩ thoáng hơn trong mọi vấn đề, có lẽ tôi chỉ là một trong số ít những người còn sót lại với quan niệm cũ. Trinh tiết là vấn đề rất quan trọng và cần được gìn giữ. Những người vô tình hoặc trải qua bất trắc nào đấy mà mất trinh hoàn toàn có thể được thông cảm, song những người sống thoáng, muốn hòa tan với văn hóa phương Tây cần xem lại, đừng lớn tiếng mắng nhiếc người khác. Phóng khoáng quá, “Tây quá” nên một số trong giới trẻ ngày nay có lối sống không lành mạnh, bạo lực, dung tục.
Tôi mong rằng các cô gái trẻ, các bạn nữ sinh viên hãy sống lý trí lên, đừng vì một phút sung sướng mà đánh mất cả tương lai, làm khổ bản thân và nhiều người khác, phải sống sao cho xứng đáng là người phụ nữ Việt Nam.