Từ: Gaubeo
Đã gửi: 23 Tháng Tám 2011 1:59 CH
Gửi bạn Hằng và các độc giả!
Trước khi lấy vợ, tôi là một người có quan điểm khá thoáng về chuyện trinh tiết và nghĩ mình lấy vợ không nhất thiết phải là người đàn ông đầu tiên. Nhưng có thể coi tôi may mắn khi lấy được một người vợ trinh tiết cả từ cái nắm tay. Có lẽ tôi cũng không cần kể về những cảm xúc và hạnh phúc đến thế nào khi là người đàn ông đầu tiên của vợ. Chỉ biết lúc đó với tôi, vợ như một thiên thần, trong sáng, thánh thiện.
Cuộc sống hạnh phúc của tôi cuối cùng cũng chỉ có thể kéo dài được có mấy năm thôi và kết quả như các bạn đã biết. Khi để xảy ra kết cục như ngày hôm nay của tôi thì có rất nhiều nguyên nhân, trong số đó có một nguyên nhân là trước khi đến với vợ, tôi đã trải qua một vài mối tình và tôi cũng từng quan hệ với bạn gái trước của mình. Vợ tôi cũng biết được điều đó khi chúng tôi yêu nhau, và cô ấy chấp nhận bỏ qua.
Nhưng khi cưới nhau về và khi đã chung sống với nhau được mấy năm thì quan điểm của hai chúng tôi lại trái ngược nhau, trong sự trái ngược ấy thì có một điều đó là vợ tôi nói cảm thấy bị thiệt thòi khi dành trọn tất cả sự trong trắng cho tôi trong khi tôi từng trải qua một vài mối tình. Từ quan điểm ấy cô ấy đã thể hiện để mình không còn bị thiệt thòi là đã quan hệ với một số người đàn ông khác, cô ấy ngoại tình.
Tôi muốn nói với những người đàn ông như bạn trai của Hằng rằng, trinh tiết của người phụ nữ có quan trọng đối với hạnh phúc gia đình như các bạn nghĩ không? Với tôi qua nhưng gì đã trải qua tôi nhận thấy, hạnh phúc gia đình không xây dựng ở trinh tiết của người phụ nữ, mà được quyết định ở đức hạnh của người phụ nữ chứ không phải chữ trinh kia.
Tôi không cổ súy cho những người có lối sống buông thả, nhưng qua bài học của cuộc đời mình tôi nhận thấy, chúng ta lấy vợ, lấy một con người chứ không phải lấy chữ trinh và sống với chữ trinh ấy.
Là một người đàn ông tôi cũng nhận thấy, xã hội bây giờ mấy người đàn ông còn giữ được lần đầu tiên trong đời cho đêm tân hôn? Khi mình đã không giữ được lại đòi hỏi điều đó ở người khác, có phải các bạn đã quá ích kỷ không? Cũng là đàn ông tôi chỉ mong rằng các bạn có quan điểm quá xem nặng chữ trinh hãy nghĩ lại và vị tha hơn để có một gia đình hạnh phúc.