Hay tăng ca, thường xuyên tặng quà không lý do hoặc đổ lỗi vô cớ có thể dấu hiệu chứng tỏ bạn đời không chung thủy.
Các nhà tâm lý cho rằng, hiện tượng liên tục ngoại tình ở một số người có liên quan đến chứng ái kỷ, luôn khao khát được ái mộ, được yêu thương và thích chinh phục.
Tôi ngoại tình và bị vợ phát hiện. Vợ nói vì con còn nhỏ nên cứ sống chung nhà nhưng không có quan hệ vợ chồng nữa.
Tôi ngu ngốc khi phạm vào sai lầm lớn nhất của đàn bà, đó là ngoại tình. Chồng tôi biết và anh đã tha thứ.
Tuần qua, chia sẻ của một người phụ nữ 32 tuổi từng ngoại tình và đã ly dị được nhiều độc giả quan tâm.
Tôi sống và làm việc ở nước ngoài, làm trong ngành chăm sóc sức khỏe tâm thần.
Tôi và chồng yêu nhau bốn năm, cưới được sáu năm và có bé trai kháu khỉnh bốn tuổi.
Tôi là tác giả bài: "Phát hiện vợ nhắn tin yêu thương với người đàn ông khác", nay xin chia sẻ cụ thể hơn chuyện của vợ chồng tôi.
Tôi là tác giả bài viết "Không thể từ bỏ vợ con cũng chẳng muốn rời xa bồ".
Vợ chồng tôi từng ly dị một lần vì em ngoại tình; sau đó cả hai hàn gắn tình cảm và giờ tôi lại bị vợ phản bội.
Một ngày, tôi phát hiện anh giám đốc và chị nhân viên cùng công ty có quan hệ mờ ám.
Gần đây, tôi phát hiện chồng có tình cảm bên ngoài thông qua tin nhắn của anh với một người phụ nữ.
Tôi vẫn quan tâm đến gia đình, con cái, chia sẻ việc nhà với vợ, thật sốc khi đọc được mấy dòng tin nhắn đó.
Gần 12 năm, bao vui buồn gắn bó, bao sóng gió, kỷ niệm, giờ chỉ còn lại đúng niềm đau, hận, thù ghét.
Chồng dẫn người yêu cũ về quê mà cả chồng và gia đình chồng không ai cho ba mẹ con tôi biết.
Cuộc sống của họ bên đó ai cũng biết, bạn bè anh em nhiều người biết, ngay cả bố chồng và em trai chồng cũng biết lâu rồi.
Vợ bảo tôi ích kỷ khi muốn ly hôn vì phát hiện cô ấy ngoại tình với người đáng tuổi bố.
Cả đêm qua tôi không sao chợp mắt được, trong đầu cứ nghĩ đến cảnh vợ ngoại tình với người đáng tuổi bố mình.
Cách đây năm năm, vợ chồng đi làm ăn ở TP HCM, vì yếu lòng nên tôi ngoại tình với người làm cùng công ty, chồng đã biết chuyện này.
Ngày 19 tháng bảy năm 2023, gần 9 năm rồi, chỉ một vài tháng nữa thôi, có lẽ anh cũng không còn nhớ ngày chúng ta gặp nhau.