Qua bài viết: "Không thể yêu chồng vì ám ảnh lời nói của mẹ anh", tôi thấy tác giả tự coi rẻ bản thân thì còn mong ai tôn trọng nữa.
Tôi là tác giả bài: "Day dứt mỗi ngày vì không thể yêu thương bố mẹ chồng". Một số độc giả ý kiến có vẻ gay gắt, mắng nhiều hơn là khuyên.
Tôi lấy chồng được 5 năm, có con trai hơn 2 tuổi. Tôi là người miền Trung và lấy chồng người miền Bắc.
Tôi 37 tuổi, yêu và cưới chồng được 10 năm, có hai bé trai đáng yêu. Chồng bất hạnh từ nhỏ vì bố mẹ bỏ nhau, anh ở với dì ghẻ ghê gớm.
Chồng tôi là con trai duy nhất, sau có em gái nữa. Ba mẹ chồng còn trẻ, kinh tế tốt, sức khỏe tốt
Tôi rất coi trọng chữ hiếu, hứa với lòng mình và với chồng rằng về sau sẽ không ngại chăm sóc bố mẹ chồng, kể cả khi không thể yêu thương bố mẹ chồng.
Tôi thấy bế tắc trong cuộc sống hôn nhân, muốn nhà chồng biết cái gì cũng có giá và sức chịu đựng thì có giới hạn, vậy mà không biết nên đi từ đâu.
Gia đình tôi có bé trai 19 tháng tuổi, vì mâu thuẫn nên xin sống tách khỏi bố mẹ chồng.
Con thật lòng rất biết ơn về tình cảm mẹ dành cho con. Dù là con dâu nhưng con được mẹ yêu thương như người trong nhà vậy.
Tôi về sống cùng nhà chồng được 4 tháng. Trước khi về, anh hứa một năm đổ lại sẽ ra riêng, ba mẹ chồng cũng đồng ý.
Bố mẹ chồng tôi sinh được 2 người con. Vợ chồng tôi đang ở ngôi nhà đứng tên anh trai chồng, cả bố mẹ chồng cũng hay sống ở đây.
Tôi là tác giả bài: "Chồng không để mẹ sống cùng khi tôi đưa đơn ly dị". Cám ơn mọi người đã góp ý tích cực, có cái nhìn đa chiều về câu chuyện của tôi.
Tôi là tác giả bài: "Chồng không dung hòa được tôi và mẹ chồng". Cám ơn mọi người đã góp ý và xin chia sẻ thêm câu chuyện của gia đình tôi.
Tôi kết hôn ở tuổi 25, giờ đã được 3 năm, cuộc sống khá yên bình cho tới khi mẹ chồng lên ở cùng.
Tôi là tác giả bài: "Khủng hoảng vì bố mẹ chồng", xin được chia sẻ thêm một số thông tin.
Vợ chồng tôi đều 28 tuổi, định cư ở Mỹ, cưới được năm rưỡi sau hơn 10 năm quen nhau, chuẩn bị đón em bé đầu lòng.
Giờ tôi không còn muốn nói chuyện với bố mẹ chồng, ông bà có xuống với cháu lúc nào tôi không để tâm, thực sự lòng tôi đã nguội lạnh.
Tôi 30 tuổi, người miền Trung, lấy chồng Hà Nội. Từ bé tôi đã tự lập và ra ngoài Bắc khoảng 10 năm nay.
Tôi 28 tuổi, sinh ra trong gia đình có điều kiện, vì yêu và lấy người có hoàn cảnh khó khăn mà bị bố mẹ lạnh nhạt.
Tôi 31 tuổi, có chồng và hai con. Tôi làm nhân viên văn phòng mỗi tháng 7 triệu.