Tôi lấy chồng được 10 năm, có bé gái tám tuổi, đang sinh sống ở quê mình nhưng ở riêng, không ở chung với nhà đẻ. Quê chồng cách nhà tôi 150 km, gia đình hai bên cơ bản, vợ chồng đều công tác ở cơ quan nhà nước, thu nhập ổn định, gia đình rất vui vẻ và hạnh phúc. Bốn, năm tháng vợ chồng con cái lại về thăm ba mẹ chồng, vài năm gần đây ba chồng già yếu nên về thường xuyên hơn.
Ba mẹ chồng ở chung với chị gái chồng, chị chưa lập gia đình. Hai ngày sau khi mọi người từ nhà chồng tôi về, chị chồng điện thoại cho chồng tôi nói mất hết tiền trong ví (khoảng vài triệu đồng), khẳng định em trai tôi đã lấy. Chị cho rằng không có ai vào nhà, nhà chỉ có ba mẹ chồng, chị và gia đình tôi về chơi. Vô tình về nhà mấy hôm, em trai tôi lại đi du lịch với nhóm bạn, tình ngay lý gian, tôi rất ấm ức, không thể giải thích và minh oan cho em, dám chắc em mình không có thói ăn cắp.
Chồng tôi cũng không biết giải quyết như thế nào, đành im lặng. Tôi tuyên bố với chồng từ nay về sau sẽ không bao giờ để gia đình mình về nhà anh chơi nữa. Đến nay, chị gái chồng và ba mẹ không còn điện thoại cho tôi như trước. Trước giờ quan hệ của tôi với mẹ chồng và chị chồng rất êm đẹp, không có xích mích gì trong 10 năm hôn nhân. Chẳng lẽ vì chuyện đó mà tôi cắt đứt tình cảm với nhà chồng trong im lặng vậy sao? Tôi không thể mở lời được trong tình cảnh như vậy, mọi người giúp tôi với.
Ngọc Ánh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc