Thứ hai, 25/8/2025

Lối thoát nào cho cuộc tình tội lỗi?

Xa vợ, tôi phải quyết liệt từ chối sự tán tỉnh của cô gái khác

Rồi sóng gió nổi lên, khi có một cô bám riết tôi quyết liệt, cứ đến nhà tôi liên tục, chăm sóc mấy cháu nhỏ. Một hôm cô ấy xà vào lòng tôi, thể hiện sự khát khao cháy bỏng. Nhưng không, tôi đã cương quyết, trong đầu tôi chỉ có hình bóng của những ngày xưa cơ cực, và hình bóng vợ tôi đang vất vả tha hương ở xứ người, cũng cô đơn lắm chứ.
>
Lối thoát nào cho cuộc tình tội lỗi?

Trước khi kết hôn, nhiều lần tôi đã dễ dãi giống Hà

Trước khi cưới chúng tôi có 6 năm yêu nhau. Mỗi khi phật lòng hoặc cãi vã với người yêu, đòi chia tay là tôi lại phải tìm ngay một người để đi chơi, nói chuyện cho đỡ buồn. Lúc đầu thì không có định tình cảm gì, nhưng dần dần lại thấy mến mến, rồi cũng như chị cũng ngã vào vòng tay người khác.
>
Lối thoát nào cho cuộc tình tội lỗi?

Thật vô lý khi Hà không cấm được gã hàng xóm vào nhà

Cho người đàn ông khác vào nhà khi chồng vắng nhà, cái này có thể nói bạn dễ dãi. Ngay cả khi bạn biết người ta có tình cảm đặc biệt với mình mà vẫn để họ vào nhà, buồn cười hơn là bạn lại nói 'không cấm được'. Tôi nghĩ bạn nên thay bằng ‘không kiềm chế được’ thì hợp lý hơn. (Thái Le Minh)
>
Lối thoát nào cho cuộc tình tội lỗi?