From: ngoc my
Sent: Monday, August 03, 2009 9:48 PM
Kính chào chuyên mục Tâm sự,
Mình là độc giả thường xuyên đọc những bài viết của các anh chị và các bạn, nhưng nói thật mình thấy rất buồn vì cách sống buông thả (đúng hơn quá ư là thoải mái) như hiện nay. Các cụ xưa có câu "sướng quá hóa rồ", câu ví các cụ ngày xưa không hoa mỹ nhưng rất sát thực với thực tế hiện nay của các bạn.
Khái quát chút về mình, là phụ nữ đã có gia đình và cũng như các bạn vậy, thành đạt - trẻ trung - xinh đẹp (theo như nhận xét khách quan - chủ quan). Nói vậy các bạn cũng biết mình có rất nhiều những chàng trai, kể cả chưa vợ và đã có vợ theo đuổi cho dù biết mình đã có gia đình.
Vậy nên theo mình nghĩ nếu lập trường các bạn không vững, ngoại tình là điều không tránh khỏi với các bà vợ (con gái chết ở lỗ tai mà), trong khi đó cuộc sống vợ chồng hết thời văn hoa bay bổng giờ chỉ còn là thực tế mà thôi.
Điều mình nói ra ở đây không hoàn toàn trách những người phụ nữ hay phán xét trái - sai, mà điều chính theo như quan điểm của riêng mình là cái sai nằm ở cả hai vợ chồng, xuất phát từ người chồng nên mới có cơ sự này. Vì nếu người chồng chỉ cần quan tâm chút xíu thôi thì mình tin rằng không có người phụ nữ nào đi ngoại tình. Thường đi ngoại tình là những người đầy đủ các điều kiện về kinh tế nhưng lại thiếu hụt về mặt tình cảm. Nhân đây mình muốn nói với nhưng bạn nam đã và chưa lập gia đình thì nên nhớ một điều. Đối với phụ nữ vật chất chỉ là cái hư vô mà thôi. Các bạn gắng tồn tại song song nhé.
Nhưng cho dù trách các đấng mày râu rồi mình cũng không bỏ qua trách người phụ nữ. Các bạn à, dù chồng mình đẹp hay không đẹp, toàn mỹ hay không toàn mỹ, nhưng đó là sự đơm hoa kết trái của một tình yêu thực sự. Vì vậy các bạn nên trân trọng những gì đang có. Mình biết các bạn không thật sự sai mà chỉ là giây phút yếu lòng trước những lời hoa mỹ ngọt ngào mà thôi, nhưng các bạn hãy nghĩ tới hạnh phúc của mình đã mất bao nhiều công sức xây đắp lên.
Mình chỉ muốn nói một điều duy nhất là tất cả mọi thứ có thể mua được bằng tiền, nhưng có cái không mua được đó là hạnh phúc mất đi, niềm tin mất đi vĩnh viễn không bao giờ mua lại được. Mình nghĩ rằng câu nói này tất cả mọi người đều biết, đều hiểu được nó, chỉ có điều thực hiện được tới đâu mà thôi.
Cuối cùng mình mong những bạn đã đi qua và chưa đi qua nên nhìn lại và dựng lại khi còn chưa quá muộn. Chúc các bạn tìm được hướng đi đúng cho mình, và tìm được hạnh phúc nhé.
Xin chân thành cảm ơn chuyên mục Tâm sự VnExpress.net đã cho mọi người tâm tình, được chia sẻ những khúc mắc và được mở rộng tâm hiểu biết. Mình rất mong tâm sự này càng được các bạn quan tâm.
Trân trọng cảm ơn.
Mỹ Ngọc