From: Phương Thảo
Sent: Thursday, July 23, 2009 11:50 AM
Chào các anh chị!
Tôi là độc giả trung thành của mục tâm sự trên VnExpress.net và đã theo dõi rất nhiều tâm sự của các anh chị. Song không ngờ có một ngày tôi lại cần đến sự tư vấn và nâng đỡ về tinh thần của các anh chị!
Tôi đã có gia đình với một cháu bé hơn một tuổi. Vợ chồng tôi vốn đã quen biết nhau lâu rồi mới tiến đến hôn nhân. Song trong quá trình chung sống xảy ra rất nhiều mâu thuẫn không thể giải quyết được, do đó tình cảm của 2 vợ chồng cũng phai nhạt đi. Tôi gần như lãnh cảm với chồng và hai vợ chồng không còn sinh hoạt tình dục thường xuyên nữa.
Gần đây, tôi quen và có tình cảm với một người đàn ông khác, chúng tôi đã gặp gỡ nhiều lần và quan hệ với nhau. Tôi đã uống thuốc khẩn cấp song có lẽ do quá thường xuyên nên bây giờ tôi có thai. Thực sự tôi cảm thấy rất hoảng loạn.
Tôi không thể giữ lại cái thai vì chắc chắn nó không phải là của chồng tôi, và tôi cũng không muốn ly dị chồng vì hoàn cảnh tôi không thể đến với người yêu. Nhưng tôi cũng lo sợ nếu đi hút thai, nguy cơ vô sinh là rất cao. Tôi không biết phải làm sao, hãy giúp tôi!
Chia sẻ xin gửi về Tamsu@vnexpress.net. Gõ file đính kèm, có dấu, tên file không dấu.