From: Viet Nguyen
Sent: Tuesday, August 04, 2009 7:59 AM
Chào bạn Hà,
Mới nghe qua thì có vẻ như bạn là nạn nhân trong vụ việc hy hữu này, nhưng nhìn kỹ vấn đề thì chưa hẳn đã là như vậy. Trong mọi mối quan hệ tình cảm trai gái, để đạt đến mức độ quan hệ xác thịt bao giờ cũng phải có sự ưng thuận từ hai phía, mà chính bạn cũng đã thừa nhận "đầu óc tôi lúc nào cũng nghĩ đến em".
Tôi không nói là bạn xấu xa bởi bạn cũng là một con người bằng xương bằng thịt, cũng có thèm muốn dục vọng, đó là lẽ tự nhiên, nhưng con người khác động vật vì có cả phần "con" và phần "người". Khi phần con trỗi dậy quá lớn lấn át cả phần người thì "con người" gần như là tiêu tan. Tôi xin mạnh dạn nói với bạn rằng cho dù cậu em hàng xóm đã đem lòng yêu thương bạn thật sự, nhưng nếu bạn là một người đứng đắn đoan trang thì cậu em kia sẽ luôn dành cho bạn một sự ngưỡng mộ, một tình cảm trong sáng mà cậu ta sẽ luôn nhủ rằng "ước gì sau này mình sẽ lấy được một người vợ như thế".
Thật không may là bạn đã đánh tín hiệu, thậm chí bật đèn xanh để cậu em hàng xóm nghĩ rằng bạn là người dễ dãi thậm chí lẳng lơ, "có cơ hội không tận dụng cũng phí". Bởi suy nghĩ đó mà cậu ta dám mạnh dạn "ôm và hôn" bạn ngay tại nhà bạn, rồi thấy được làm tới "đè" bạn ra và làm mưa làm gió ngay tại nhà mình. Đến bây giờ hỏi rằng sự khâm phục, nể trọng của cậu ta dành cho bạn có còn không, cậu ta có còn ước sau này lấy được một người vợ như bạn không. Câu trả lời đương nhiên là không, bởi cậu ấy sợ nếu lấy phải một người vợ như bạn và chẳng may có một ngày phải xa vợ thì vợ lại lao vào vòng tay của kẻ khác.
Những phân tích của tôi ở trên chỉ ra cho bạn những điều sau:
1. Người hàng xóm dù từng thầm yêu, nể trọng bạn thì bây giờ cũng không còn xem bạn ra gì.
2. Bạn đang bên bờ vực đánh mất tất cả gia đình, con cái, danh dự, thậm chí cả nghề nghiệp. (Hãy nghĩ đến cảnh tất cả đồng nghiệp ở cơ quan biết chuyện này).
3. Bạn nên nhìn lại chính mình thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh đưa đẩy.
4. Nếu bạn nảy sinh tình yêu với cậu em hàng xóm và không muốn đánh mất các "cảm giác" từng có với cậu ấy thì hãy chính thức ly dị chồng và đi lại với cậu kia một cách danh chính ngôn thuận.
5. Con bạn và chồng bạn là những người đau khổ, mất mát vì họ bị lừa dối, nhưng tôi tin là họ vẫn tìm được lối thoát cho riêng mình. (Nếu đặt tôi vào hoàn cảnh của chồng bạn thì tôi sẽ giải thoát cho bạn để bạn được toại nguyện). Cuộc đời chồng bạn còn dài và tương lai của con anh ấy là quan trọng.
6. Tuyệt đối đừng bao giờ để con trai bạn nhìn thấy cảnh bạn ăn vụng ngay tại nhà. Điều đó sẽ làm tổn thương tâm lý phát triển của cháu bé đến suốt đời. Làm gì cũng phải nghĩ đến con cái trước.
Chúc bạn sớm có các quyết định để tìm được hạnh phúc cho mình.
Nguyễn Việt