From: Bella
Sent: Tuesday, August 04, 2009 9:09 AM
Subject: Hà nên thức tỉnh trước khi quá muộn
Đọc bài của Hà ai cũng thấy rõ ràng sự thiếu quan tâm của chồng chỉ là cái cớ thôi, thực chất Hà không vượt qua được bản thân. Theo như Hà nói thì chồng Hà là người tốt, anh ấy không ngoại tình, chỉ vì ham làm mà thiếu thời gian cho gia đình. Là vợ thì Hà phải chấp nhận điều đó, còn việc khi ở gần mà anh ấy cũng thiếu quan tâm thì Hà phải cần tác động thế nào cho anh ấy hiểu mong muốn của mình, tích cực xây dựng gia đình chứ.
Còn việc cậu choai choai kia tán tỉnh Hà thì cậu ta chỉ lợi dụng thân xác để thỏa mãn dục vọng thôi. Cậu ta hiểu rõ sự thiếu vắng tình cảm nơi Hà, hiểu rõ Hà cũng có tình cảm với cậu ta nên mới tấn công mà không cần suy nghĩ. Với người không có trách nhiệm với bản thân (không nghề nghiệp, sống bám) thì đâu cần nghĩ tới hậu quả.
Hà nói muốn tránh cậu ta mà không được thì tôi thấy thật vô lý. Nếu Hà không cho cậu ta vào nhà, không tạo điều kiện cho cậu ta tiếp cận thì cậu ta cũng chẳng có cách nào "cưỡng bức" Hà được.
Nói tóm lại là hãy dừng ngay khi chưa quá muộn. Sự việc có thể đi xa hơn (như chụp hình tống tiền, hăm dọa mách với chồng để được tiếp tục...). Hãy tìm cách thoát khỏi chuyện này một cách khéo léo và không làm ai tổn thương, nhất là chồng và gia đình!
Chúc Hà sớm lấy lại thăng bằng và hạnh phúc!