From: hong ngoc
Sent: Monday, August 03, 2009 9:45 PM
Thân gửi chị Hà cùng các anh chị độc giả của mục Tâm sự!
Tôi là người đã lập gia đình và thường xuyên theo dõi mục Tâm sự của quý báo. Là phụ nữ, tôi luôn đứng về phía quyền lợi của chị em chúng mình, tuy nhiên tôi không thể đồng ý với chị Hà và một số trường hợp khi phản bội chồng lại luôn có một lý do hợp lý cho rằng mình làm vậy là vì chồng mình không quan tâm, không yêu như ngày xưa...
Tôi nghĩ cuộc sống đều phải trải qua mỗi giai đoạn nhất định, khi chưa yêu nhau thì mỗi người đều cố dốc sức để thu hút đối phương, nhưng khi lấy nhau rồi khó ai có thể giữ nguyên được động lực để tiếp tục tán tỉnh, nói những câu yêu thương như ngày xưa. Nhưng không phải vì thế mà tình cảm thay đổi.
Chị nói rằng lý do chị "bị" sa ngã như vậy là do chồng chị không còn nói lời yêu thương. Nhưng tôi thử hỏi chị cũng có còn tiếp tục làm được những điều cho anh ấy như khi anh chị yêu nhau không? Có ngồi tỷ mẩn làm những món quà và mắt mơ màng nghĩ về nụ cười của anh ấy như ngày xưa không? Có tán thưởng anh ấy khi anh ấy kể một câu chuyện cười nhạt thếch hay không? Chắc chắn là không, vì chị cũng không thể như ngày xưa được, chị đã có anh ấy, trò yêu đương tán thưởng nhau giờ chuyển thành việc xây đắp gia đình.
Cuộc sống thì phải chấp nhận theo sự phát triển của nó, khi yêu nhau thì chỉ có người yêu mình là tất cả, lấy nhau rồi thì tình yêu là sự khỏe mạnh của chồng con, gia đình hai bên. Nhiều tuổi hơn chút nữa thì tình yêu lại là sự thành đạt của con cái, cháu chắt... Bản thân chị không có lập trường thì đừng đổ thừa hoàn cảnh. Nếu mình không muốn thì không ai có thể "cưỡng bức" được mình nhiều lần như thế!
Những gì tôi nói có lẽ hơi gay gắt, nhưng tôi thấy nhiều người khuyên chị không nhìn nhận thực tế mà lại có vẻ ủng hộ và xoa dịu cho lỗi lầm của chị, cơ hồ nó trở thành động lực để chị coi như chuyện đó là tiêu chuẩn chung, không có gì phải suy nghĩ.
Trong hôn nhân cũng như cuộc sống cần phải có sự thẳng thắn và chịu trách nhiệm chị ạ. Chị phải chịu trách nhiệm những gì đã làm, cách giải quyết ở đây là suy nghĩ lại và chấm dứt hoàn toàn chuyện kia đi. Còn nếu chị vẫn muốn, vẫn không dứt được cậu hàng xóm thì nên thẳng thắn đối mặt với chồng, chia tay rồi sẽ thoải mái, lúc đấy không ai phán xét chị cả.
Thân.
Hoài An