From: Le Hong Thanh
Sent: Tuesday, August 04, 2009 6:12 PM
Tôi là độc giả thường xuyên của VnExpress.net và đôi khi cũng có bài ở mục Tâm sự.
Nhân đọc tâm sự Lối thoát nào cho cuộc tình tội lỗi? của bạn Hà, rồi bạn Phương Thảo với Hoang mang vì có thai với người tình, hoặc tâm sự của bạn Huệ 'Say nắng' với người đàn ông ngoại quốc, tôi muốn góp ý vài lời với bạn Hà cùng các bạn Phương Thảo và Huệ.
Trước hết tôi thấy dường như các bạn chưa có bản lĩnh, với cuộc sống xô bồ đầy cám dỗ hiện nay thì điều đó là rất quan trọng. Và khi sự việc đã xảy ra rồi các bạn cũng rất giống nhau, mọi lý do đưa ra chỉ là bao biện cho hành động của mình và các bạn cho rằng mọi sai lầm của mình đều do chồng gây ra.
Trước hết thì “Nhân vô thập toàn”, chồng bạn có thể có khiếm khuyết nào đó, nhưng không thể lấy đó làm lý do để bạn phạm sai lầm lớn hơn nữa. Mà ở đây tôi thấy chồng bạn có chăng chỉ là một chút sao nhãng nào đó và không để ý đến bạn, những chuyện đó hoàn toàn có thể bỏ qua.
Cứ cho là chồng bạn đã vô tâm với bạn, nhưng bạn có chắc là bạn đã hoàn toàn chu toàn với chồng không? Tôi tin rằng thế nào bạn cũng có điểm nào đó còn thiếu sót với chồng, nhưng bạn sẽ nghĩ sao vì thiếu sót đó của bạn mà chồng bạn làm những điều không hay hoặc sau khi làm những điều không hay thì nghĩ ra một lý do nào đó để trách bạn.
Bạn nói có vẻ như do hoàn cảnh xô đẩy, nhưng thực ra bạn hơi tham và có nhiều ham muốn. Tuy không chủ động tấn công nhưng bạn đã tạo cơ hội cho đối phương. Bạn buộc phải lựa chọn hạnh phúc gia đình và những cảm giác mới lạ bên ngoài, không thể có được cả hai đâu. Vẫn còn là một gia đình thì cần tôn trọng nhau. Còn nếu như bạn đã quá chán chồng thì cứ việc chia tay đàng hoàng, sau đó thì bạn muốn làm gì cũng được.
Bạn có thể chuyển đến nơi ở mới nhưng ở nới ở mới có thể phát sinh ra những nguy cơ khác và bạn lại có thể sa ngã. Với bạn chuyển nhà chưa phải là giải pháp căn bản, chủ yếu là ở cách nghĩ của bạn, bạn cần mạnh mẽ, kiên quyết và bản lĩnh hơn. Cuộc sống vợ chồng là phải biết chấp nhận thậm chí là hy sinh cho nhau, chính sự chấp nhận hy sinh đó tạo nên hạnh phúc gia đình. Chỉ đến khi nào không thể chấp nhận được nữa thì mới nói đến chuyện chia tay.
Về chuyện của bạn tôi nghĩ nếu như bạn còn cảm thấy day dứt thì bạn nên tâm sự với chồng về tất cả mọi chuyện và cùng anh ấy tìm cách giải quyết. Hy vọng chồng bạn là người đàn ông có lòng vị tha, còn ngược lại thì ở hoàn cảnh của bạn trước sau thế nào bạn cũng đối mặt với khủng hoảng vậy thì nên tìm cách đối diện với nó sớm hơn.
Chúc bạn hạnh phúc