From: pg t2m
Sent: Tuesday, August 04, 2009 11:49 AM
Chào chị Hà,
Đọc sơ qua những gì chị nói thì em cũng đã hiểu bản chất của người chị đang quen. Có lẽ vì cùng là đàn ông con trai với nhau nên em biết rõ. Người ấy chỉ xem chị như một món đồ chơi miễn phí không mất tiền mà thôi. Tuy nói ra điều này thì thấy thật tàn nhẫn, nhưng đó là sự thật chị ạ!
Tại sao em lại nói vậy? Vì nếu là người đàng hoàng thì sẽ không cư xử như vậy đâu. Luôn đến nhà lúc không có chồng chị, rồi còn có những hành động “đè tôi ra, mặc dù tôi cố hết sức chống đỡ”. Mục đích chỉ là để hắn thỏa mãn dục vọng mà thôi. Em thấy chị thật ngây thơ khi tin vào những lời mà hắn nói. Yêu chị, quan tâm đến chị? Tất cả mọi điều đó chỉ phục vụ cho một mục đích duy nhất là cưỡng đoạt được chị thôi.
Thử hỏi có một người kế bên nhà luôn sẵn sàng phục vụ “nhu cầu” của mình mà không hề kêu ca đòi hỏi gì cả, không mất một xu, thì có thằng con trai nào mà không muốn hả chị! Rồi khi đã tìm được người con gái phù hợp với mình, chắc chắn chị sẽ bị vứt bỏ chị không thương tiếc. Xin lỗi chị nếu em có dùng những lời lẽ quá “trần tục”. Em chỉ muốn đứng ở địa vị hắn, để nói cho chị nghe những gì hắn suy nghĩ về chị.
Em xin nhấn mạnh lại một điều, hắn không có tình yêu với chị, không có quan tâm đến chị. Hắn chỉ muốn được thỏa mãn tình dục”miễn phí”. (Mà nếu ra ngoài thì vừa tốn tiền lại có thể bị mắc bệnh). Chị thật sự là một món mồi “béo bở” cho mọi đàn ông đấy!
Loại người như hắn rất sợ mọi chuyện đổ bể, rất sợ xấu hổ với hàng xóm và người thân, và rất sợ bị pháp luật “sờ gáy”. Cái duy nhất chị cần làm lúc này là thật lạnh lùng và dứt khoát chị ạ. Phải nghiêm khắc cảnh cáo hắn, không thể dùng những lời lẽ “êm tai” để mong hắn thay đổi được. Cảnh cáo hắn nếu còn có những hành động như vậy nữa, chị sẽ tố cáo hắn trước pháp luật, cho hắn đi tù. Làm cho bạn bè người thân hắn xấu hổ, không còn dám nhìn mặt hàng xóm.
Và dĩ nhiên, lời nói phải đi đôi với hành động. Như vậy mới có tính răn đe. Chứ nếu chị không cương quyết, chắc chắn mọi chuyện sẽ vẫn tái diễn, và chị mãi mãi là một món đồ chơi “free” của hắn mà thôi. Mà chị nên nhớ, không được cho phép hắn vào nhà nữa. Vì đó là nơi thuận lợi để hắn sẽ giở trò với chị. Ở không gian chỉ có chị và hắn thì chắc chắn “thú tính” của hắn sẽ nổi lên thôi. Chị hãy hẹn hắn ra một quán nước để nói rõ, để cảnh cáo. Sau đó là tuyệt giao với hắn. Nhớ là đừng cho hắn vào nhà chị nhé. Đó là môi trường thuận lợi của hắn đó.
Chúc chị đủ mạnh mẽ để hành động.