Chào anh!
Tôi cũng là người hay theo dõi chuyên mục, hôm nay đọc được bài viết của anh, nên tâm sự cùng anh một chút. Tôi kém anh 3 tuổi nhưng đã qua hai lần đò. Lần thứ nhất sinh được hai cháu một trai một gái, rất tuyệt vời. Khi đứa lớn được gần hai năm, đứa bé được 11 tháng thì mẹ cháu bỏ đi. Tôi không muốn nói lý do.
Sau đó có rất nhiều người phụ nữ thương tôi và đến với tôi thật lòng nên tôi cũng rất băn khoăn. Cuối cùng tôi vì một số lời khuyên của gia đình, bạn bè, bên cạnh một số nhu cầu cá nhân, tôi đã đi bước nữa. Tôi có cơ hội lựa chọn lần hai và tìm được một người phụ nữ ngoan hiền, nhanh nhẹn, xinh đẹp và nhất là cũng yêu quý các con tôi.
Rồi cái gì tới sẽ tới, điều các cụ đã đúc kết ít có sai lắm. Bản thân tôi cũng không dám tin vào những điều hứa của tình yêu đôi lứa. Nhưng có thể mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, anh hãy tìm hiểu người phụ nữ anh định đi tiếp xem mục đích họ tới với anh ngoài tình yêu ra còn điều gì khác nữa không? Trong đó có tình cảm yêu thương các con anh thật lòng không?
Chúc anh có được sự lựa chọn tốt nhất cho mình. Anh nhớ đừng để các con phải khổ vì cái riêng của chúng ta.
Đỗ Văn Đại