Chào anh Lâm!
Đọc tâm sự của anh, tôi hiểu hơn ai hết, bởi tôi cũng trong hoàn cảnh gia đình tan vỡ, nuôi con một mình. Nhưng theo quan điểm của tôi, để tìm được một người thực sự yêu thương con riêng của mình thật khó lắm. Bản thân ta không đủ lòng tin để tin rằng may mắn sẽ đến với ta và các con nếu đi bước nữa.
Tốt thì tuyệt vời rồi, nhưng không tốt thì tội con ta lắm. Ta khổ bao nhiêu cũng được nhưng các con ta đã thiệt thòi rồi nếu phải chịu cảnh mẹ ghẻ, hoặc cha dượng không tốt thì đau lòng thêm và ta lại phải trải qua đắng cay thêm nữa thì sợ lắm. Hình như ta đang đánh bạc thêm lần nữa với duyên tình của mình thì phải.
Tôi cũng bằng tuổi anh nhưng điều tôi mong muốn cho tương lai của tôi và con gái là làm việc thật tốt để có thu nhập ổn định, nhà cửa tốt, sức khỏe tốt cho tôi và con. Dành hết thời gian mình có để chăm sóc cho con, rồi sau này con lớn hơn ta mới tính cho bản thân. Tôi nghĩ là thương con thì anh nên từ từ mới tính chuyện đi bước nữa, để ổn định thật tốt điều kiện cho các cháu ăn học, tình cảm.
Vẫn biết rằng như thế thật thiệt thòi cho bản thân nhưng hãy cố gắng lên rồi mọi điều sẽ tốt đẹp. Trời không phụ lòng người có tâm. Chúc anh và các cháu mọi điều tốt lành.
Mai Linh