Chào bạn Lâm!
Tôi nghĩ cuộc sống muôn màu, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Chuyện đi bước nữa hay không tùy thuộc hoàn toàn ở bạn, riêng tôi xin có một vài ý kiến với anh như sau: Anh nên xác định được nếu mình cảm thấy cần một người mà người đó cảm thông được với hoàn cảnh của anh, sẵn sàng gánh vác được trách nhiệm cùng mình.
Người xưa thường nói "khi nào bánh đúc có xương thì người mẹ ghẻ mới thương con chồng", tuy không phải hoàn toàn là như vậy, nhưng xét về mặt nào đó thì người mẹ ghẻ không thể dành được tình cảm như mình dành cho con mình được.
Thứ 2 nữa chắc khi người lấy anh về làm chồng sẽ muốn có thêm một đứa con chung, lúc đó sẽ thêm gánh nặng về kinh tế nên chuyện đó cũng phải suy nghĩ và chọn sao cho khi hai người về có được kinh tế ổn định.
Thứ 3 nữa là cuộc sống đàn ông mà thiếu phụ nữ như bếp thiếu lửa. Tôi biết có thể lúc vui thì có bạn bè bên cạnh nhưng lúc bạn gặp chuyện buồn cần một bờ vai để nương tựa lúc đó chẳng có ai khác ngoài người vợ, đúng không bạn?
Tôi xin chia sẻ với bạn một số ý kiến như vậy, mong giúp cho bạn một phần nào để bạn có được lựa chọn đúng cho tương lai của mình. Chúc bạn luôn mạnh khỏe, thành đạt.
Trần