Gửi bạn Lâm!
Đọc dòng tâm sự của bạn, trước hết mình xin được chia sẻ cùng bạn, bạn hãy cố gắng vượt qua mọi thử thách của cuộc sống. Mỗi người mỗi cảnh, mình cũng giống bạn, nhưng mình là phụ nữ, một bà mẹ đơn thân. Bạn sống một mình cũng bằng thời gian mình sống một mình nuôi con khi chồng mình qua đời lúc con gái mình 1 tuổi, và mang bầu đứa thứ 2 được 2 tháng.
Cuộc sống vô cùng khó khăn về mọi mặt, mình đã ở vậy suốt 7 năm và làm đủ công việc để kiếm tiền nuôi con. Sau 4 năm con trai mình lại mất, đó là một quãng thời gian mà mình mất cân bằng tư tưởng nhất. Hiện nay mình vẫn sống một mình mặc dù gia đình 2 bên cũng thúc giục nên đi bước nữa. Nhưng mình chỉ nghĩ thương con, sợ con khổ, sợ không gặp người đàn ông tốt hết lòng với mình.
Tuy nhiên mình là phụ nữ, còn với bạn, mình hiểu một mình bạn nuôi 2 con vô cùng vất vả. Bạn nên đi bước nữa, hãy lựa chọn một người phụ nữ có tấm lòng cao thượng, biết sống, có tâm và có đức. Là người phụ nữ mình rất hiểu khi gần một đứa trẻ phải có tấm lòng chân thành, mang cho nó tình cảm ấm áp. Có thế bọn trẻ của bạn sẽ cảm nhận được, như vậy khoảng cách mẹ ghẻ con chồng không còn nữa.
Mặt khác nếu bạn tinh tế nhìn nhận những người phụ nữ đó là người biết sống, biết chăm lo cho con, bạn sẽ hoàn toàn yên tâm, không phải lo lắng và băn khoăn điều gì. Chúc bạn hãy tìm cho mình một mảnh ghép hoàn toàn xứng đáng vừa với mảnh vỡ của bạn. Hãy chia sẻ với mình 0919.654.835.
Thao