Anh Lâm thân mến!
Thật sự đây là vấn đề rất khó mà quyết định ngay được. Em là một người phụ nữ đang yêu và đang có quyết định kết hôn với người đàn ông từng có gia đình và một cô con gái riêng 8 tuổi. Là người phụ nữ trẻ, khá hiện đại và bao dung nhưng là người trong cuộc nên em có vài điều muốn chia sẻ cùng anh. Rồi sau đó anh hãy tự cân nhắc, lựa chọn.
Người phụ nữ đó có yêu anh thật nhiều không? Hay chỉ đơn giản theo truyền thống "góp gạo thổi cơm" thôi? Vì phụ nữ ích kỷ lắm nên chỉ khi người đó yêu anh thật nhiều, mới yêu luôn con của anh.
Người phụ nữ đó có lòng bao dung, vị tha và thương người không? Vì như vậy thì dù người đó không yêu anh nhiều, không thể yêu con anh như con của chính họ thì họ cũng sẽ thương con anh và tử tế với con anh. Vì tụi nó còn rất nhỏ và hồn nhiên, khi tiếp xúc, chăm sóc, tự tình cảm người đó sẽ phát sinh.
Anh có yêu người phụ nữ đó và tin tưởng người đó không? Vì nếu không thì một hành động vô tình, lơ là nào đó của họ sẽ làm anh cho rằng họ ngược đãi con anh hay cái gì đó tương tự. Anh có đủ bình tĩnh, đủ nhẫn nại, đủ khả năng để lèo lái mọi người trong gia đình gần lại với nhau không?
Anh hãy suy nghĩ cho thật kỹ nhé, không phải cưới một người phụ nữ về để chăm sóc cho con, vì chuyện này có thể thuê người. Cưới một người về cùng anh xây dựng một mái ấm, cho con anh có một gia đình đúng nghĩa.
Còn điều này nữa: Không phải là ai cũng là "mẹ ghẻ" đâu, như em, em là "mẹ H" như "con gái" của em vẫn gọi. Em chưa tự mình sinh ra một đứa con nên không dám nói là em thương bé như con đẻ của mình. Nhưng chắc chắn một điều là em luôn muốn dành những điều tốt đẹp cho con bé. Chúc anh hạnh phúc.
BO CONG ANH