Chào anh Lâm!
Tôi nghĩ anh nên bình tĩnh suy nghĩ lạc quan, vì qua đây tôi thấy có quá nhiều ý kiến trái chiều, thật là khó cho anh lựa chọn theo ý kiến nào. Là một người trẻ nên tôi rất lạc quan, tôi tin vào tình yêu và tâm của phụ nữ Việt. Anh không tâm sự cụ thể về cá nhân mình nhưng tôi hiểu anh là người có học, có công việc đàng hoàng, thu nhập khá. Vậy thì anh nên hướng đến việc chọn đối tượng giống mình.
Nếu anh gặp được người hợp với mình, có nhiều cảm xúc và muốn tiến đến hôn nhân thì anh và người đó nên ngồi trao đổi thật rõ ràng về cuộc sống và một số nguyên tắc sống khi người đó về làm mẹ của các con anh. Trao đổi rõ ràng không ngần ngại vì chúng ta đã là những người lớn, chững chạc, có trải nghiệm và mong muốn xây dựng một cuộc sống êm ấm.
Tôi tin là có rất nhiều người phụ nữ có học biết cách cư xử để con anh được hạnh phúc. Có thể sẽ không phải là 100% như lúc mẹ các cháu còn sống nhưng sẽ không quá tệ như nhiều người nói. Anh cứ thử nhìn xung quanh mình sẽ thấy, đa số những người phụ nữ đồng nghiệp, bạn bè anh họ là những người có tâm. Khi đọc một bài báo thấy người khó khăn, thấy trẻ em nghèo, mắc bệnh bẩm sinh còn rơi nước mắt thì sao có thể đối xử tệ với con anh được. Thế nên hãy cứ lạc quan và lựa chọn thật đúng đắn.
Chúc anh sớm tìm được hạnh phúc của mình và người mẹ tốt cho các con anh.
Độc giả