From: Anh Tuan Beo
Sent: Thursday, January 21, 2010 6:46 PM
Chào Lê Phương và những người phụ nữ Việt Nam lấy chồng Tây đang định đưa chồng về nước,
Tôi là Anh Tuấn đã viết 2 bài về chủ đề này, thực ra tôi viết lần này để khẳng định một điều, đàn ông Tây và Việt khi thấy cơ hội hấp dẫn và ở môi trường như nhau chẳng khác nhau là mấy. Xin lỗi vì tôi nói thẳng và sự thật có thể hơi trần trụi ở những ví dụ của tôi.
Nếu ở nước ngoài, chẳng hạn ở thành phố New York trước đây 10 năm, kiếm một cô gái gọi ít nhất cũng phải trả US $200 cho nửa giờ đầu, qua đêm thì vô cùng trên ngàn đô là chuyện thường. Tây và Việt ở đó thường không đi ăn phở được thường xuyên nếu có nhu cầu, đơn giản vì khoản chi phí đó quá lớn.
Ở Việt Nam ngày nay, đi tắm xông hơi massage VIP được một em trẻ tuổi tắm kỳ cọ toàn thân chỉ mất khoảng US$20. Chẳng có anh Tây nào có học, có quyền chức từ chối nếu được rủ đi. Vâng các anh rất thích vì quá rẻ và với một em trẻ đẹp qua đêm cũng chỉ mất US100.
Các anh Tây cũng chẳng chê các khoản massage gội đầu thư giãn chất lượng cao tại các khác sạn vì giá thành quá thấp so với đồng lương các anh có thể kiếm được.
Lấy ai là lựa chọn của chị em, nhưng so sánh Tây và Việt ai hơn ai kém về mặt chung thủy thì nên đưa họ vào cùng hoàn cảnh và môi trường. Những người đàn ông Việt ở nước ngoài có học đâu có thua kém đàn ông Tây trong vai trò làm chồng làm cha?
Riêng các anh Tây được chị em Việt đề cao săn đuổi nên sang Việt Nam tôi không tin các anh chung thủy với vợ hơn đàn ông Việt. Chị Lê Phương và các chị chê đàn ông Việt nên đưa chồng về Việt Nam làm ăn một thời gian rồi xem chồng Tây và ta khác nhau thế nào về cái khoản này.