From: Mật gấu
Sent: Thursday, January 21, 2010 8:26 PM
ghê sợ khi người phụ nữ phải có ba bằng
Tôi không định viết bài nhưng khi đọc bài người vợ đảm đang phải có ba bằng và bài viết phản hồi tại sao không yêu cầu đàn ông cũng phải có bằng, tôi cũng muốn góp một vài ý kiến.
Trước hết, xin tự giới thiệu, tôi là phụ nữ và đã có chồng. Thưa chị Diệu, chị nói rằng người phụ nữ phải "như cave" trong phòng ngủ, vậy nếu chị đã đạt đến trình độ đó (như chị nói) mà chồng vẫn tìm "cave" thì chị nghĩ sao hả chị? Đồ mới dù không bằng đồ cũ nhưng vẫn "bắt mắt" hơn mà. Tôi tin rằng điều này thì chị cũng rõ. Tôi thấy chị có may mắn là chồng khá đứng đắn, và tôi cũng thấy tội nghiệp cho con gái chị nếu cháu được dạy dỗ như vậy.
Tôi cũng hoàn toàn đồng ý với tác giả bài "Tại sao không yêu cầu đàn ông cũng phải có bằng". Tại sao đàn ông, được tiếng là trụ cột trong gia đình, mà lại có quyền bỏ bê gia đình, chỉ lo nhậu nhẹt, mọi việc khoán trắng cho vợ? Vậy ai là trụ cột? Tôi cũng đi làm, vậy tại sao không phải chồng tôi là người cùng lo cho gia đình? Tại sao không phải chồng tôi là người có bằng "ngoại giao" (như chị nói), tiếp khách và dạy dỗ con cái? Tôi cũng có quyền được nghỉ ngơi, được hưởng thụ, vì tôi cũng đóng góp (nhiều hơn chồng tôi) cho gia đình và dạy dỗ con cái.
Riêng từ kinh nghiệm của tôi, mẹ tôi là một người khá hoàn hảo (trong đối nhân xử thế, dạy con cái...), nhưng cuối cùng bố tôi cũng vẫn tìm "cave" của nhà khác đấy, thưa chị Diệu ạ. Kết cục là mẹ tôi vẫn bị nói xấu, và là người thiệt thòi. Và cuối cùng, nếu vẫn còn những người phụ nữ có những suy nghĩ tự trói buộc mình như vậy thì chính những người phụ nữ sẽ là người khổ nhất.
Vì vậy, tôi nghĩ những trường hợp như chị Hà, nếu tha thứ được thì phải chấp nhận người chồng đó vẫn sẽ vậy và sẽ không thay đổi. Còn không chấp nhận được thì nên ly dị, để con phát triển bình thường, không lặp lại những gì bố chúng làm với mẹ.
Có vài lời, có gì không phải mong mọi người bỏ qua cho. Kính chúc tòa soạn mạnh khỏe.