From: T.N.
Sent: Saturday, January 16, 2010 4:41 PM
Kính gửi chị Hà, chị Dạ Thảo và bạn Nguyen Huyen,
Sau cuộc hội ngộ với người bạn làm ăn cũ, lòng tôi cũng miên man suy nghĩ một số điều. Hôm nay vô tình click vào mục Tâm sự của VnExpress.net, đọc được bài viết của các chị. Tôi muốn kể lại những điều suy nghĩ của tôi sau cuộc gặp gỡ người bạn làm ăn cũ này.
Vốn anh là một người thành đạt, kinh doanh các mặt hàng xuất nhập khẩu. Tôi biết anh thông qua các cuộc thương lượng mua bán cho khách hàng của tôi. Lâu dài, sự chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ trong kinh doanh, chúng tôi xem nhau như những người bạn thân. Tôi gặp anh rất nhiều lần mỗi khi anh có dịp xuống nơi tôi công tác.
Mỗi lần gặp mặt, anh đều dẫn theo một cô gái rất trẻ. Tự giới thiệu đang là sinh viên, nhưng mỗi lần anh đi nhậu quán nào, uống café chỗ nào, ghé công ty nào đều dẫn cô gái này theo. Lâu dần, tôi cũng không quan tâm lắm về chuyện tình trạng hôn nhân gia đình anh ra sao, nhưng tôi nghĩ chắc chắn rằng cô gái này và anh có mối quan hệ tình cảm vô cùng thắm thiết. Mỗi lần đi với nhau, cô ấy lúc nào cũng về khách sạn cùng anh. Thời gian 2 năm, đó là điều tôi quen thấy mỗi khi gặp anh.
Hôm qua, anh lại gọi tôi, bảo vợ chồng tôi lại cùng trò chuyện ở một quán ăn như thường lệ. Dĩ nhiên là tôi cũng đi như thường khi. Bước vào quán, tôi choáng đi vì người hôm nay anh dẫn theo không là cô gái đó nữa. Anh giới thiệu với vợ chồng tôi rằng đó là vợ của anh. Phải thừa nhận rằng gần 40 nhưng chị ấy rất đẹp, tôi bị cuốn vào nhan sắc, rồi từng câu trò chuyện của chị ấy.
Điều lạ là chị rất vui vẻ, hài hước, mỗi lần thốt ra câu nào cũng đều hòa khúc với chồng bằng ánh nhìn thiết tha và dĩ nhiên chồng cũng đáp trả nồng hậu. Câu chuyện của chúng tôi không giống như mọi khi, không nói nhiều về chuyện kinh doanh. Anh kể về vợ, khoe về vợ và thỉnh thoảng cả 2 vợ chồng lại đùa nhau rất vui vẻ. Hỏi về công việc chị vợ đang làm, anh hồ hởi đánh giá chị là phụ nữ thời đại, đẹp và thành đạt. Có lẽ không thành đạt bằng anh, nhưng tiếp xúc với chị, tôi thấy chị ấy là người phụ nữ có tố chất cao quý.
Rời khỏi cuộc hội ngộ, trong lòng tôi vẫn miên man suy nghĩ về mối quan hệ của anh ấy. Thật ra nói là anh ta không yêu vợ và tôn trọng vợ là sai. Nhưng nói anh ta không có tình cảm gì với cô gái kia cũng sai. Tôi không biết phải kết luận thế nào cho đúng. Nhưng không khỏi thắc mắc, tôi hỏi chồng mình về nhận định của anh. Anh chỉ trả lời gọn lỏn “Thằng đấy tài đó chứ”.
Tôi giật mình, thì ra bao nhiêu chuyện nói với nhau xưa giờ, quan điểm kinh doanh gian lận, lừa đảo là xấu xa. Mấy ai ngờ, người từng huyên thuyên giảng cho tôi nghe những điều đúng sai phải trái, uy tín trong thương trường ấy, lại là người lừa dối cả 2 người đàn bà ngoạn mục tới vậy.
Đọc dòng suy nghĩ của các chị trên diễn đàn, tôi cũng không biết rằng thực tế mình đang ở trong tình trạng nào giữa mối quan hệ đàn ông – đàn bà trên thế gian này. Nhưng tôi cảm thấy rùng mình khi nhớ về cảnh tượng vừa gặp hôm nay. Tôi thấy bất mãn vì người đàn bà đẹp và sắc sảo như chị ấy cũng có thể bị chồng lừa dối hằng mấy năm trời, và người đàn ông làm ăn chân chính như anh ấy cũng đã không đem cái đạo lý chân chính ấy mà áp vào cái gia đình vốn dĩ rất đẹp, hạnh phúc và tuyệt vời như vậy.
Tôi nghĩ một ngày nào đó, chị ấy biết ra sự thật, không biết sẽ như thế nào. Nhưng phụ nữ chúng mình đúng là bất hạnh vả rủi ro quá các chị ạ.
Vài dòng tâm sự cùng các chị, mong rằng sẽ chia sẻ được chút phần nào nỗi đau mà các chị đang phải gánh.
Thân chào.
SMV