From: Anh
Sent: Wednesday, January 20, 2010 10:20 AM
Chào các anh, các chị trên diễn đàn!
Tôi thực sự rất thích chuyên mục này. Mỗi khi ngồi trước máy vi tính, vào mạng, tôi đều lướt qua mục Tâm sự. Tôi thấy chuyên mục này rất hấp dẫn và bổ ích. Nhưng tôi chưa bao giờ tham gia viết bài cả. Hôm nay đọc bài của bạn Phương và những người khác nói về đàn ông Tây, Ta. Tôi cũng xin được đóng góp vài lời.
Tôi là phụ nữ VN bình thường, không có gì là nổi trội cả nội dung lẫn hình thức. Đặc biệt là chưa một lần được ra nước ngoài. Nhưng cũng may mắn được biết vài anh Tây đến VN. Với vai trò là thầy giáo đến dạy từ thiện ở VN. Từ những người thầy giáo đó bạn học cùng tôi quen biết thêm rất nhiều người đàn ông Tây khác nữa. Sau đó thì kết hôn với một anh thương gia người Tây, đi nước ngoài theo chồng và định cư.
10 năm sau về VN nói: "Bọn mình ly hôn rồi". Nghe đến đây các bạn có biết vì sao không? Bạn tôi nói rằng: "Họ cũng như đàn ông Việt thôi. Ga lăng hơn chút. Nhưng cũng thích lăng nhăng, ong bướm. Thích những cô gái trẻ đẹp sau mỗi lần ký kết được hợp đồng lớn. Tao làm đủ cách rồi, nhưng không được. Chịu không nổi, phải ly dị thôi".
Bạn tôi là người năng động, lãng mạn, giỏi giang và cũng xinh đẹp nữa. Bạn tôi nói rằng: "Cứ như mày là sướng nhất đấy!". Chồng tôi là một người đàn ông Việt đích thực đó, thậm chí còn hơi gia trưởng nữa. Nhưng ngay từ khi lấy nhau, chúng tôi thống nhất cách cư xử, dạy dỗ con cái và quan điểm sống rất rõ ràng. Đến nay cuộc hôn nhân của tôi cũng đã được 10 năm rồi.
Tôi không dám nói điều gì trước, nhưng quả thật tôi không có gì để chê trách chồng tôi cả. Và tôi thấy bạn của chồng tôi cũng đều là những người chồng rất tốt. Họ cũng giống như chồng tôi, đều làm việc ở công ty liên doanh với người nước ngoài. Trong số đó cũng có rất nhiều người đi làm, đi học, và đi công tác ở nước ngoài. Nhưng họ vẫn chăm chút cho tổ ấm của họ rất tốt. Ví dụ về nhà cùng vợ nấu cơm, rửa chén, bát khi vợ bận hay mệt, tắm rửa cho con, cùng vợ dọn dẹp nhà cửa, không bia, rượu sau giờ làm. Như vậy là đàn ông tốt đúng không?
Thực ra trong xã thì đàn ông cũng như phụ nữ. Việt hay Tây thì cũng có người nọ hay người kia. Nhiều khi con sâu bỏ giầu nồi canh. Mong các bạn có cái nhìn khác hơn với người đàn ông Việt. Đàn ông Tây cũng không tốt lắm đâu các bạn ạ! Mong rằng bài này sẽ được đăng. Kính chào các bạn và chúc các bạn luôn tìm được ánh sáng trong cuộc, vui vẻ, hạnh phúc.
Cảm ơn ban biên tập chuyên mục Tâm sự.