Chị đã tạo điều kiện tốt cho chồng và người phụ nữ kia có cơ hội hợp thức hóa việc chung sống. Việc chung sống này tất nhiên mẹ chồng chị ủng hộ vì vốn dĩ bà và chị đã có mâu thuẫn, hơn nữa trước đây bà đã chấp nhận chồng chị và người phụ nữ kia khi để cho chồng chị đón cô ta về sống cùng. (Huệ)
> Chồng tôi muốn sống cùng hai phụ nữ
Chồng bạn hoàn toàn không có trách nhiệm với bạn và với nó tý nào. Đó hoàn toàn không phải là người để bạn gửi gắm cuộc đời còn lại và con bạn đâu. Hãy rời xa và từ bỏ ý định đó đi, vì dù sao bạn cũng đã sống như vậy được một năm rồi mà. (Mai)
> Chồng tôi muốn sống cùng hai phụ nữ
Mỗi lần bố đánh mẹ tôi lại ngồi khóc cùng mẹ. Cũng có những khi đi chơi về đang khấp khởi mong được ăn cơm thì bố sẵn sàng đạp đổ mâm cơm chỉ vì hục hoặc với mẹ chuyện gì đó, đứng trong tình cảnh đó tôi chỉ biết nhìn một cách ngây dại sợ hãi thôi. (Quỳnh)
> Chồng tôi muốn sống cùng hai phụ nữ
Mình đã làm mẹ, làm vợ và là một người phụ nữ trưởng thành, mình phải chủ động quyết định đến hạnh phúc và cuộc sống của bản thân. Bạn có một sai lầm mà tôi không thể ủng hộ bạn đó là có mâu thuẫn với mẹ chồng, bà nội của 2 đứa con mà bạn hết mực yêu thương mà lý do lại vì kinh tế. (Hoàng)
> Chồng tôi muốn sống cùng hai phụ nữ
Gia đình nhà chồng chị và chồng chị không chỉ đơn thuần là chấp nhận cô kia mà vì cô ta có con trai với chồng chị. Lúc này chị chẳng cần phải giữ cha cho con chị nữa vì chồng chị không xứng đáng được điều đó, không xứng đáng với tình yêu của chị. (Mỹ)
> Chồng tôi muốn sống cùng hai phụ nữ
Cuộc đời vẫn còn ở phía trước, chị nên chọn cho mình một cuộc sống mới. Một cuộc sống bế tắc, một người không còn yêu thương trân trọng mình, một người mẹ chồng không hiểu đạo lý thì không nên níu giữ làm gì chị ạ. (Bích)
> Chồng tôi muốn sống cùng hai phụ nữ
Vợ chồng sống ngần ấy thời gian cũng là duyên nợ, có thể giờ anh chị hết duyên rồi thì thôi đừng níu kéo nhau làm chi cho mệt. Không phải tình huống nào quay lại cũng để vì con. Trong trường hợp này chồng chị không quan tâm tới mẹ con chị thì quay lại không thể vì con.
> Chồng tôi muốn sống cùng hai phụ nữ
Dù là có 2 con, hay có 10 con đi nữa, chị vẫn có thể tự sống tốt mà không có anh ta. Còn má chồng thì không đáng nói tới, bà không biết cư xử trong khi con trai đang có vợ mà lại dung chứa cho tình nhân cùng đứa con rơi vào sống trong nhà, thảo nào mà con trai bà mới trở nên như vậy.
> Chồng tôi muốn sống cùng hai phụ nữ
Chị thử tưởng tượng sống chung một mái nhà hai người phụ nữ, chị có sống nổi không hay sự đau khổ sẽ giết dần giết mòn chị? Còn về việc hai đứa con nếu chị có sống riêng thì chị vẫn cho anh ấy thăm nom, và yêu cầu anh phải có trách nhiệm. chị nuôi con, khi lớn lên chúng sẽ hiểu và thương chị lắm. > Chồng tôi muốn sống cùng hai phụ nữ
Hường là người được gia đình chồng cưới xin đàng hoàng, còn cô kia chỉ là theo không, sao Hường phải sợ. Đã đến nước này mình càng nhún thì họ càng tới. Pháp luật sẽ bảo vệ cái đúng, Hường phải làm ngay.
> Chồng tôi muốn sống cùng hai phụ nữ
Hãy nhìn về tương lai các con chị. Có thể chúng có sự thiệt thòi vì thiếu người bố bên cạnh, nhưng nếu có người bố và 2 người “mẹ” bên cạnh, chúng sẽ trưởng thành thế nào. Không ai biết cái gì sẽ xảy ra cho các con chị, tâm lý của chúng, tình cảm của chúng, và biết bao yếu tố khác. (Nam)
> Chồng tôi muốn sống cùng hai phụ nữ
Giờ chồng chị đã dành hết sự quan tâm cho người đàn bà kia trong ngu muội. Cũng chỉ có người như cô ta mới hợp với người như chồng chị mà thôi. Mẹ chồng chị cũng là phụ nữ mà lại đối xử với chị như vậy, đúng là mẹ nào con nấy. (Hương)
> Chồng tôi muốn sống cùng hai phụ nữ
Chồng bạn như thế thì không thể chấp nhận được, nếu lỡ thì tại sao đến giờ vẫn qua lại như thế, phải chăng đó là cố ý? Bạn nên chấm dứt vì như thế mới mong toàn tâm toàn ý tạo một cuộc sống mới cho sau này. Khi con cái lớn sẽ hiểu bạn và sẽ không trách bạn vì chọn giải pháp chia tay.
> Chồng tôi muốn sống cùng hai phụ nữ
Lúc đó cô ấy nói với chồng tôi là đã có thai. Tôi đau khổ đến tận cùng và không chấp nhận tha thứ mặc dù anh đã chủ động xin tôi quay về. Cuối cùng thì cô ấy đã nói dối và họ cũng chia tay sau gần một năm. Hiện tại ba mẹ con tôi sống rất ổn sau hai năm chia tay, các con tôi ngoan và học giỏi.
>Chồng tôi muốn sống cùng hai phụ nữ
Chị nên yêu cầu công an phường đến kiểm tra việc đăng ký tạm trú của người phụ nữ kia và lập biên bản, đồng thời lập biên bản về việc vi phạm Luật hôn nhân gia đình của cô ta và chồng chị. Sau đó giữ mỗi thứ một bản, rồi làm thủ tục ly hôn, giành quyền nuôi hai con. (Ngọc)
> Chồng tôi muốn sống cùng hai phụ nữ
Tôi muốn đoàn tụ để về nhà nuôi con nhưng chồng tôi đã không đồng ý với lý do tôi đã bỏ nhà ra đi. Hơn nữa nếu chấp nhận sống tay ba thì tôi cũng không được về nhà vì mẹ chồng không đồng ý. Giờ anh lại nói không muốn bỏ ai hết vì ai cũng rất quan trọng. (Hường)