Từ: Hường
Đã gửi: 03 Tháng Ba 2012 4:16 CH
Chúng tôi lấy nhau đã được 4 năm và có 2 cô công chúa xinh đẹp, cuộc sống sẽ thật ý nghĩa và hạnh phúc nếu như không có một ngày tôi phát hiện ra chồng lén lút quan hệ với người tình cũ dù cô ta đã và đang sống với chồng.
Ba năm sau ngày cưới và 2 tháng sau khi tôi sinh bé thứ hai cũng là lúc chồng tôi thú nhận tất cả đã có đứa con riêng với người tình cũ và hiện giờ hai người vẫn qua lại thường xuyên với nhau. Tôi đắng lòng khi nghe anh nói về mối quan hệ đó và hậu quả để lại là ngoài ý muốn, giờ sự việc ấy đã diễn ra rồi anh chỉ mong tôi hãy chấp nhận và tha thứ.
Tôi đã khóc cả đêm ấy mà không hiểu lý do vì sao anh có thể lừa dối trong suốt thời gian qua như vậy. Sống với chồng tôi luôn tin tưởng và tôn trọng chồng, nào ngờ giờ anh lại cho tôi nếm trọn mùi cay đắng như vậy. Mãi gần đến sáng tôi mới buớc chân vào nhà mà chẳng hiểu mình sẽ làm gì trong những ngày tới đây.
Những ngày sau đó tôi sống lặng lẽ hẳn, ít nói chuyện với mọi người hơn, suy nghĩ nhiều ngày tôi quyết định nói chuyện với anh về vấn đề ấy. Anh thực sự mong tôi tha thứ cho lỗi lầm của anh và tôi đã chấp nhận vì hai đứa con nhưng với một điều kiện anh sẽ phải chấm dứt quan hệ với cô ta, tôi sẽ đón thằng bé về nuôi và coi nó như con nhưng anh lại không chấp nhận điều đó.
Thời gian thấm thoát trôi đi, tôi cũng mặc kệ và buông xuôi tất cả, nghĩ mình sống vì con nên tôi cũng không đả động gì đến chuyện đó nữa. Nhưng sự thật lại trớ trêu thay khi tôi biết được rằng cùng với thời gian đó chồng tôi đã đưa mẹ con cô ta về quê chồng tôi ở vì được sự hậu thuẫn của mẹ chồng. Tôi với mẹ chồng lại hay mâu thuẫn vì kinh tế.
Sau khi biết được việc ấy, tôi chẳng thèm làm gì to chuyện vì muốn giữ gìn sự bình yên cho gia đình, chỉ trách anh ta sao lại làm vậy với tôi thì được trả lời vì nó không có chỗ nương thân, bố mẹ đẻ cô ta cũng đã từ, còn chồng đang truy lùng nên phải đưa về đấy ở tạm. Chồng cô ta sống ở nước ngoài. Giờ bố mẹ cô ta lại chấp nhận cho con sống như vậy.
Thế rồi trong một lần mâu thuẫn với mẹ chồng bà đã xúc phạm đến tôi nên tôi đã bỏ đi khỏi nhà trong khi chưa kịp thông báo với chồng về sự việc ấy. Vì tôi nghĩ lúc này đang nóng nên im lặng là tốt nhất, nghĩ vậy là làm. Nào ngờ tôi đi được 3 ngày mẹ chồng cho gọi cô ta về chính ngôi nhà của tôi để ở từ đó cho đến nay.
Trong suốt một năm trước khi tôi đi, chồng tôi cũng đã không quan tâm gì đến mẹ con tôi và cả quãng thời gian khi tôi đi là một năm. Gần đây khi đã có nhiều luồng ý kiến giữa việc sống chung hay không sống chung, tôi đã suy nghĩ lại và nói chuyện thẳng thắn với anh về mối quan hệ tay ba.
Tôi muốn đoàn tụ để về nhà nuôi con nhưng chồng tôi đã không đồng ý với lý do tôi đã bỏ nhà ra đi. Hơn nữa nếu tôi chấp nhận sống tay ba thì tôi cũng không được về nhà vì mẹ chồng không đồng ý nên vẫn phải ở ngoài. Giờ anh lại nói không muốn bỏ ai hết vì ai cũng rất quan trọng với anh.
Thực lòng mà nói tôi có muốn đoàn tụ cũng vì hai đứa con gái, chúng còn quá nhỏ nên không hiểu được tại sao bố mẹ không ở với nhau, chưa biết giải thích thế nào cho con hiểu được. Vì vậy tôi mong các bạn cho tôi lời khuyên có nên quay về với chồng để tiếp tục chịu sự tổn thương hay sẽ để mọi chuyện trôi qua theo lẽ tự nhiên, mà chồng tôi lại không muốn ly dị vì sợ đứa trẻ bị tổn thương. Các anh chị bên chồng cũng ủng hộ tôi quay về để con tôi không bị thiệt thòi. Vậy tôi phải làm gì để không tổn hại đến hai đứa con? Tôi xin chân thành cảm ơn.
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).