Từ: hien do
Đã gửi: 07 Tháng Ba 2012 3:32 CH
Xin chào chị Hường!
Tôi tên là Mai Nhiên, thật đắng lòng và chua xót khi nghe chị giãi bày qua trang tâm sự, nhưng thú thực với chị là tôi thấy chị quá yếu đuối và thiếu bản lĩnh. Cuộc sống hiện nay có không ít những gia đình ly tan mà nguyên nhân chính là do thiếu niềm tin và ngoại tình. Tôi cũng là một người phụ nữ như vậy.
Chúng tôi chia tay sau 10 năm chung sống và có hai con trai sinh đôi được 9 tuổi. Khi phát hiện chồng tôi có quan hệ với cô bạn là khách hàng thân thiết của tôi thì cũng là lúc tôi và chồng mâu thuẫn rồi nhanh chóng chia tay. Khi chia tay tôi vẫn còn yêu chồng nhưng lúc đó tôi chỉ muốn anh có một sự lựa chọn là gia đình hoặc là chia tay và phải chấm dứt mối quan hệ đó.
Lúc đó cô ấy nói với chồng tôi là đã có thai. Tôi đau khổ đến tận cùng và không chấp nhận tha thứ mặc dù anh đã chủ động xin tôi quay về. Cuối cùng thì cô ấy đã nói dối và họ cũng chia tay sau gần một năm. Hiện tại ba mẹ con tôi sống rất ổn sau hai năm chia tay, các con tôi ngoan và học giỏi. Tôi vẫn chưa có ý định đi bước nữa mặc dù cũng có người để ý.
Nhưng nếu bảo tôi quay lại với chồng cũ để các con tôi tốt hơn thì tôi không thể làm được. Tôi thấy mình không còn cảm xúc để yêu chồng cũ thêm một lần nữa. Nhưng trong sâu thẳm tôi vẫn mong mình có một gia đình để được yêu thương sẻ chia và hơn hết tôi vẫn thấy mình là một phụ nữ tận tụy vì gia đình.
Trở lại chuyện của chị tôi không biết phải nói thế nào về chồng chị và gia đình chồng chị. Anh ta quá tham lam ích kỷ và có lẽ bà mẹ chồng chị thấy chị có con gái mà cô kia lại có con trai nên đó cũng là động lực để khiến gia đình anh ta quay lưng lại với chị. Giờ chị có cố gắng quay về chỉ là một sự dối lòng gượng ép và chắc gì đã hạnh phúc.
Tôi từng trải qua cảm giác giống chị và tôi chỉ nói với chị hãy chăm lo cho chính mình và các con của chị hơn nữa. Chăm sóc cho các con chị thật tốt, sau này lớn chúng sẽ hiểu mẹ. Tôi không khuyên chị quay về đâu, hãy mạnh mẽ lên chị nhé, chị sống tốt và có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và xã hội tôi tin chắc chị vẫn còn có cơ hội khác. Xin chúc chị luôn mạnh khỏe và có thêm nghị lực để vượt qua.