Từ: Nam
Đã gửi: 08 Tháng Ba 2012 7:57 SA
Chị Hường thân mến!
Qua câu chuyện của chị, tôi hiểu được những tâm trạng mà chị phải chịu đựng. Thường thì nếu là bạn bè, khi vợ chồng họ có chuyện, tôi hay tìm cách khéo léo hòa giải, hoặc cách gì đó để kéo 2 vợ chồng lại với nhau.
Tôi cũng rất dị ứng với những từ ly dị hay ly hôn. Tuy nhiên, chuyện của chị lại là một vấn đề khác, hình như không thể cứu vãn được nữa. Phần thì cả mẹ chồng và gia đình chồng chị hình như cũng đã có quyết định rồi khi họ đồng ý cho người phụ nữ kia về ở chính thức.
Chị nên nghĩ đến chuyện dứt khoát trong tình cảm của mình và nhờ luật sư để can thiệp cho chị về chuyện nuôi con và trợ cấp nuôi con. Thiếu đi sự dưỡng dục của người cha đúng là một thiếu sót lớn cho con của chị, nhưng với cái kiểu một cảnh 2 mâm như thế, đó cũng không thể là vấn đề dài lâu, nhất là trong chuyện vợ chồng.
Chị có thể hy sinh cho con nhưng nếu chị nghĩ xa thêm một chút, 2 cô công chúa của chị rồi sẽ lớn, rồi sẽ để ý tìm hiểu những gì xảy ra chung quanh, từ mẹ, từ cha, từ gia đình, và từ một bà mẹ nữa, một lúc nào đó chúng sẽ đặt rất nhiều thắc mắc. Người lớn chúng ta rất giỏi chịu đựng, chịu khó và hy sinh, nhưng con nít thì khác.
Tâm hồn trẻ thơ của chúng không những sẽ bị ảnh hưởng, sẽ bị tổn hại về mặt tâm lý, chúng sẽ lớn lên không những chỉ với gia đình mà còn có cả bạn bè, nhà trường, và cả xã hội nữa. Cho dù người lớn có muốn giáo dục chúng như thế nào, nhưng cách sống, nhân bản, và đạo đức của người lớn chúng ta mới chính là cái mà lũ trẻ nhìn vào và ảnh hưởng từng ngày, từng giờ, từng phút trong chặng đường trưởng thành và học hỏi của chúng. Chị và anh, và cả cô ấy, cả 3 người, cả con của cô ấy sau này nữa, sẽ trở nên một “tập thể” như thế nào giữa xã hội ngày nay.
Hãy nhìn về tương lai của các con chị. Có thể chúng có sự thiệt thòi vì thiếu người bố bên cạnh, nhưng nếu có người bố và 2 người “mẹ” bên cạnh, chúng sẽ trưởng thành như thế nào. Không ai biết cái gì sẽ xảy ra cho các con chị, tâm lý của chúng, tình cảm của chúng, và biết bao yếu tố khác.
Chị hãy suy nghĩ về vấn đề này nhé, trông xa một chút. Đối với anh, có lẽ 2 người lớn ngồi xuống cùng nhìn về tương lai con cái xem, làm như vậy có phải là thật sự tốt cho con cái không, hay lại di họa về sau. Rất nhiều vấn đề sẽ xảy ra. Tôi không biết nói gì hơn là cầu chúc chị đủ dũng cảm và sức mạnh tinh thần để vượt qua mọi chuyện và lo cho con cái. Cầu chúc tất cả mọi yên lành cho chị.