Từ: Ngoc Bich Quach
Đã gửi: 08 Tháng Ba 2012 9:56 SA
Em chào chị Hường!
Em còn ít tuổi và chưa lập gia đình, nhưng đọc bài viết của chị thực sự em thấy thương cho chị. Chị là một người vợ có lòng vị tha thái quá, chồng chị đã phản bội chị một cách trắng trợn như vậy và đối xử với chị như thế, em không hiểu chị còn vương vấn làm gì. Chị nghĩ mình thương con, nhưng chị thử nghĩ xem khi các con của chị lớn, chúng nhận thức được một người bố tồi tệ như vậy, bội bạc mẹ con chị như vậy thì chúng sẽ vẫn yêu thương và kính trọng bố nó sao?
Và có lẽ chị là một người vị tha thái quá hay là nhu nhược khi cuối cùng chấp nhận chung chạ một mối tình tay ba? Em không biết chị có bị ràng buộc về kinh tế hay cái gì với anh ta không mà chị còn vướng vấn như vậy? Nhưng em nghĩ rằng chị nên chọn cho mình một cuộc sống khác, sống như này chị sẽ rất đau khổ.
Cuộc đời vẫn còn ở phía trước, chị nên chọn cho mình một cuộc sống mới. Một cuộc sống bế tắc, một người không còn yêu thương trân trọng mình, một người mẹ chồng không hiểu đạo lý thì không nên níu giữ làm gì chị ạ. Chúc chị tìm cho mình một sự lựa chọn sáng suốt nhất.