Từ: Nguyen Hue
Đã gửi: 14 Tháng Ba 2012 11:28 SA
Chào chị Hường!
Tôi rất hay đọc các bài Tâm sự trong chuyên mục nhưng tôi chưa bao giờ phản hồi. Tuy nhiên lần này, rất cảm thông với chị nên tôi xin có đôi lời cùng chị:
Thứ nhất, tôi rất trách chị về việc chị bỏ nhà ra đi vì vô hình chung chị đã đưa bản thân từ thế được bảo vệ, có quyền sang thế yếu. Chị đã tạo điều kiện tốt cho chồng chị và người phụ nữ kia có cơ hội hợp thức hóa việc chung sống, có lẽ họ đã rất mong chờ điều này.
Việc chung sống này tất nhiên mẹ chồng chị ủng hộ vì vốn dĩ bà và chị đã có mâu thuẫn, hơn nữa trước đây bà đã chấp nhận chồng chị và người phụ nữ kia khi để cho chồng chị đón cô ta về sống cùng bà. Tôi còn thấy một điều nữa dù chị không đề cập đó là việc chị sinh 2 con gái, trong khi người phụ nữ kia sinh con trai, mà đa số các bà mẹ chồng đều trông chờ có cháu nội là cháu trai, đa số các ông bố đều mong có con trai.
Thứ hai, thời điểm hiện nay, sau một năm chị bỏ chồng, bỏ con ra đi, chồng chị đã có cơ hội được sống cùng người tình và con trai, đương nhiên lại được nuôi 2 con gái, anh ta sẽ không còn mong mỏi gì hơn. Những điều anh ta nói là điều có thể suy đoán được vì trước đây khi chị đang sống trong gia đình hợp thức của anh ta, nếu chia tay chị, anh ta sẽ bị day dứt về con gái của anh chị, day dứt bởi dù tình yêu bị chia sẻ nhưng còn tình nghĩa vợ chồng, vì dư luận xã hội.
Còn bây giờ sự níu kéo đó không khiến anh ta lo lắng nữa, vì các cháu đang sống cùng gia đình anh ta. Phía dư luận xã hội đã được giải quyết bằng việc nêu nguyên nhân vì chị bỏ nhà đi nên anh ta mới đưa người khác về. Hơn nữa, qua những lời anh ta nói, tôi thấy tình cảm anh ta dành cho chị không còn, anh ta đã coi người phụ nữ kia và các con chị là phần quan trọng hơn, anh ta sẽ không từ bỏ và tạo cơ hội cho chị.
Tôi không khuyên chị nên bỏ chồng hay cố níu kéo vì tôi chỉ là người ngoài cuộc. Nhưng tôi nghĩ chị nên có buổi họp gia đình gồm tất cả những người có liên quan để hiểu rõ hơn nữa về tình cảm của chồng, gia đình nhà chồng và vị trí của chị trong lòng họ. Qua buổi họp đó, tôi nghĩ chị sẽ có quyết định của riêng mình. Chúc chị luôn vững vàng.