Thêm một cái Tết xa nhà Chỉ còn vài giờ nữa là mình lại đón cái Tết thứ 2 trên đất nước Nhật Bản đang vẫn còn trong mùa đông lạnh lẽo này. Dù chỉ mới là cái Tết xa nhà thứ 2 thôi nhưng nó khiến cho trong lòng mình cảm thấy nôn nao khó tả. 20 năm đón Tết ở nhà, sắp tới nữa là 2 năm đón Tết ở nước bạn.
Nhớ Việt Nam nhiều Chỉ còn 2 tiếng nữa là đến Tết rồi. Mọi người hiện nay đang chuẩn bị ra dòng sông Bạch Đằng để coi pháo bông. Ở Ireland, một khu vực tương đối lạnh và ẩm ướt, tôi muốn được sống lại những kỷ niệm cũ, cùng gia đình bạn bè đón Tết và nhất là được cùng người con gái tôi yêu.
Giao thừa trên tuyết trắng Giữa lúc quê nhà đang chào đón giao thừa ấm cúng thì ở nơi xa xôi này anh em sinh viên trường Đại học Laval, Canada cũng đang hướng về quê trong thời khắc thiêng liêng. Nhân dịp này tôi muốn gởi đến các bạn bài thơ để chia sẻ nỗi niềm của người con Việt Nam đón giao thừa ở nơi rất xa Tổ quốc.
Đón Tết ở Hà Lan Đây là cái Tết thứ ba tôi đón ở xứ sở hoa tulíp. Thời tiết ở đây lạnh chứ không nóng như ở nhà nhưng trời nắng rực rỡ càng khiến tôi liên tưởng đến không khí Tết ở nhà hơn.
Ở Osaka nhớ Tết quê hương Những ngày Tết cổ truyền của dân tộc nhưng ở Nhật lại là ngày làm việc bình thường. Các LHS vẫn phải lên phòng thí nghiệm để nghiên cứu, có người ngày mai (mùng 1 Tết) con phải bảo vệ tốt nghiệp, có người phải thi học kỳ... nhưng tất cả mọi người ai cũng bồi hồi mỗi khi nói chuyện về Tết đang diễn ra ở quê nhà.
Tết này tôi vẫn chưa về nhà Thế là ba năm xa nhà đã trôi qua. Đã ba lần ba mẹ không được nhìn thấy tôi khoanh tay và nghe tôi chúc Tết. Bươn chải, vừa học vừa làm nơi xứ Cờ Hoa, tôi co rút trong mền não nùng nhớ về gia đình hằng đêm mỗi khi dịp Tết đến. Tết này tôi vẫn chưa về nhà.
Muốn được nhìn thấy hình ảnh quê nhà những ngày Tết Cứ sau mổi lần đọc 1 bài báo hay xem 1 bức tranh, lòng tôi lại bồi hồi và chẳng hiểu sao nước mắt lại cứ ứa ra. Những kỷ niệm chợt ùa về như mạch nước ngầm bấy lâu chất chứa nay bỗng bùng lên mạnh mẽ đến đáng sợ. Giờ này chắc ba mẹ đang chuẩn bị cho mâm quả cúng giao thừa.
Sinh viên Việt Nam đón Tết ở Xanh Pê-téc-bua Ở đây có khoảng 15 trường đại học. Mỗi trường có khoảng 70 sinh viên. Tất cả đều hừng hực đón mừng xuân mới. Một không khí tưng bừng đang đón chờ chúng tôi trong tối nay.
Tết ở Barcelona Với những người con xa quê như chúng tôi, vào thời khắc thiêng liêng này, tất cả đều bồi hồi nhớ về quê hương, gia đình với bao tình cảm nhớ nhung. Càng buồn và cô đơn hơn vì thành phố Barcelona nơi chúng tôi sinh sống và học tập không có không khí Tết như những thành phố khác do cộng đồng người Việt ở đây rất ít.
Xuân về với sinh viên Bordeaux Ngày Tết ta, ở bên Tây chỉ là ngày bình thường, lũ sinh viên chúng tôi vẫn phải đi học. Rồi tính giờ giao thừa ở nhà nữa chứ! Lúc này ở Việt Nam chắc mọi người đang ra đường vui lắm. Chợt nhớ 3 năm về trước, cầm tay cô bạn gái đi đón Xuân xung quanh Bờ Hồ giữa biển người, rồi ngắm pháo hoa, rồi hai đứa đi hái lộc mang về nhà…
Lại thêm một cái Tết xa nhà Nơi đây, mặc dù không đầy đủ như ở VN mình, nhưng con cũng cố gắng làm vài cái bánh chưng, ngâm 1 lọ thịt heo nước mắm như hai mấy năm qua con vẫn thường thấy mạ làm. Mặc dù không ngon như của mạ, nhưng con vẫn ít nhiều thấy không khí Tết trong ngôi nhà nhỏ của mình.
Những ngày cuối năm ở Bỉ Sống ở nơi đất khách quê người, cái Tết trong tôi không ồn ào, náo nhiệt, không có sự háo hức chờ đợi mà chỉ có pha trộn sự buồn vui bất chợt, nỗi nhớ nhung về những người thân trong gia đình cùng với những người bạn mà tôi từng quen biết.
Tôi ở một mình và đón Tết một mình Tôi vẫn nhớ đến Tết cổ truyền của quê hương. Mặc dù chỉ có một mình nhưng đến đêm giao thừa tôi lại nghĩ đến Việt Nam nơi mà có gia đình bạn bè mình đang chuẩn bị đón giao thừa.
Bao giờ con mới được đón Tết ở quê nhà? Bây giờ bên tôi là 12h45 trưa ngày thứ hai 7/2 tức đã là tối 29 Tết bên Việt Nam. Chắc mọi người trong nhà đều đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày bận rộn chuẩn bị đón Tết.
Hãy tin vẻ đẹp và sức mạnh của những bông hoa ngày Tết Tiết xuân sang, một cái Tết vui vẻ và hạnh phúc hứa hẹn một năm mới với những cái mới. Những bông hoa đã mang lại cho mỗi nhà, mỗi người một cái Tết nhiều niềm vui, hy vọng. Ngắm hoa, tâm hồn ta như được gột rửa. Cắm hoa, ngôi nhà ta như bừng sáng.
Nhớ lắm Tết ở Tuyên Quang Đã gần 10 năm rồi, ta lại được trở về ăn cái Tết nơi đây. Chiều 25 Tết, trời hưng hửng nắng, vườn đào Nông Tiến, Tân Hà như nhộn nhịp hơn, ấm áp hơn trước nụ đào mới hé. Mẹ vội vàng sau buổi chợ muộn.
Tết đầu tiên xa nhà Đã quá quen thuộc trong không khí Tết cùng gia đình, năm nay tôi thấy mình sao rảnh quá. Nhìn mọi người vẫn bình thường tôi thấy cũng hơi chạnh lòng. Làm sao có thể dửng dưng trước một dịp trọng đại nhất trong năm này cơ chứ.
Cái Tết nơi đất Pháp Mấy bạn đồng nghiệp là người Pháp nhưng họ vẫn biết thứ tư này là mùng một Tết. Cũng như năm mới, họ cũng nói một câu: "Bonne Anne". Có một số bạn mấy ngày trước đã học câu nói tiếng Việt: "Chúc mừng năm mới".
Thèm được trông nồi bánh chưng Những ngày này quê tôi người ta gói bánh chưng và chuẩn bị nhiều thứ để đón Tết. Tôi thèm có được cái cảm giác trông nồi bánh chưng ngày 30 Tết, muốn được rửa mặt bằng nước lá mùi mẹ nấu mọi năm, đêm 30 đi cùng mẹ đi cúng chùa.
Tết ở Singapore, chờ bánh chưng Việt Nam Lần đầu ăn tết xa nhà, có nhiều thứ khác lạ. Ở đây người ta chuẩn bị tết cũng giống như Noel, từ gần một tháng trước. Tết ta ở đây cũng là ngày nghỉ nhưng chỉ được nghỉ 2 ngày, 30 và mùng 1 tết.