Người gửi: Nguyễn Quốc Toản,
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Xuân về với sinh viên Bordeaux (Pháp)
Từ một tuần nay, không khí Xuân đã tràn về khắp nẻo đường trong khu làng sinh viên Bordeaux. Lũ sinh viên du học xa nhà như chúng tôi, cũng như bao người con xa quê, đón Xuân Ất Dậu với nhiều niềm vui xao xuyến khó tả.
Cách Tết một tháng, Hội sinh viên Việt Nam tại Bordeaux đã họp và lên kế hoạch chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Hàng loạt các tiểu ban đã được thành lập. Nào là Ban Bếp núc do Minh Thảo (nổi tiếng về tài nấu ăn các món Hà Nội) phụ trách; Ban Văn nghệ thì đã do “ngôi sao” Quốc Toản lên kế hoạch tập dượt cho các ca sĩ từ kỳ nghỉ Noel; Ban Trang trí đã có kiến trúc sư Minh Vũ đảm nhiệm; rồi Ban Âm thanh, Tiếp tân… Không khí Tết đang tràn về, hiện rõ trên những khuôn mặt, ánh mắt, tiếng cười nói râm ran trong khu Đại học. Và trong cảm nhận của mỗi người, Tết đến rất thiêng liêng, một cái gì đấy thật xúc động và ấm áp…
Ngày Tết ta, ở bên Tây chỉ là ngày bình thường, lũ sinh viên chúng tôi vẫn phải đi học. Lúc này ở Việt Nam chắc mọi người đang ra đường vui lắm. Chợt nhớ ba năm về trước, cầm tay cô bạn gái đi đón Xuân quanh Bờ Hồ giữa biển người, rồi ngắm pháo hoa, rồi hai đứa đi hái lộc mang về nhà… Thời gian trôi nhanh quá, thế là đã ba cái Xuân ở Bordeaux. Mình lớn rồi, cũng gan dạ hơn mấy đứa em mới qua học, mấy hôm đi chợ cùng nhau để tổ chức Tết, đứa nào cũng nhớ nhà, mắt đỏ hoe…
Tết Ất Dậu đến, chúng tôi làm Tết sớm hơn ở nhà hai ngày. Ngày cuối tuần này đặc biệt quá, thế là mình lại được ăn những món quen thuộc của ngày Xuân, được ca hát, được mặc bộ vest mẹ mới mua tặng gửi sang… Các bạn gái Bordeaux thật đảm đang và chịu khó, rục rịch cuốn nem, làm giò lụa, nấu xôi, canh măng, có cả món ăn ba miền; lũ con trai chúng tôi không chịu thua nhảy vào bếp với chị em, nào là gói bánh chưng, làm gà (và cả chặt thịt gà nữa chứ !!!) phục vụ cho cả tiểu đoàn 80 sinh viên, rồi lo kê dọn hội trường, âm thanh, ánh sáng, trang trí. Mấy đêm rồi, mấy anh em không ngủ, vừa lo trang trí sân khấu sao cho thật hoành tráng, tiện thể tào lao nói chuyện cho nguôi nỗi nhớ nhà… Mà cũng không mấy khi anh em tôi được tâm sự với nhau như thế này.
Tối Chủ nhật 6/2, lễ Tết của sinh viên tại Bordeaux diễn ra thật long trọng và ấm áp. Chúng tôi được chính quyền sở tại cấp giấy phép đồng ý cho đốt pháo, lâu lắm rồi không được ngửi mùi pháo, nhìn thấy xác pháo hồng, chao ôi, thấy Xuân thật sự đã về… Chúng tôi, tay trong tay, ánh mắt, giọng nói và lời ca cùng nhau đón Xuân, một năm con Gà với bao điều hạnh phúc của tuổi trẻ....
Đêm dạ hội với sự góp mặt của các bác và anh chị Việt kiều, của một số giáo sư người Việt sinh sống và giảng dạy tại Bordeaux, các bạn sinh viên Pháp và nước ngoài trong khu làng Đại học, và chúng tôi - những nhân vật chính của Xuân Bordeaux. Vừa mới hồi sáng, còn đang mải miết chuẩn bị cho cỗ Tất niên, tối nay lại xúng xính trong bộ quần áo mới, ca hát và nhảy múa cùng mọi người. Vui và đầm ấm quá, cũng cảm thấy mình như được che chở, đùm bọc trong vòng tay bạn bè... Chúng tôi chơi những trò chơi truyền thống, giới thiệu phong tục tập quán người Việt cho các bạn Pháp hiểu hơn về đất nước Việt Nam xinh đẹp, hát những bài ca về đất nước, quê hương mà cảm thấy rất tự hào, xúc động.... Lúc này, trái tim của chúng tôi đang hướng về Tổ quốc thân yêu, nơi ấy có bố mẹ, anh chị, những người thân. Chắc mọi người cũng nhớ chúng tôi lắm....
Hôm nay bên nhà đã là ngày cuối năm rồi, bên Pháp vẫn chỉ là một ngày thứ Ba bình thường. Ở Bordeaux, mọi người vẫn hối hả lên giảng đường, vào thư viện đọc sách và nghiên cứu. Chúng tôi cũng vậy, có khác chăng trong lòng mỗi người đều có một cảm nhận đặc biệt: Xuân đã về rồi!
Bạn và tôi cùng nắm tay đón chào mùa Xuân nhé.
Nguyễn Quốc Toản
(University Montesquieu Bordeaux IV)