Người gửi: Nguyễn Hồng Sơn
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Những ngày cuối năm ở Bỉ
Mùa xuân là mùa đơm hoa kết trái, đâm chồi nảy lộc và là mùa đem lại tình yêu cuộc sống cho mỗi gia đình và trong mỗi con người chúng ta. Sống ở nơi đất khách quê người, cái Tết trong tôi không ồn ào, náo nhiệt, không có sự háo hức chờ đợi mà chỉ có pha trộn sự buồn vui bất chợt, nỗi nhớ nhung về những người thân trong gia đình cùng với những người bạn mà tôi từng quen biết. Trong mỗi người chúng tôi đang học tâp và nghiên cứu ở Bỉ đều có những người thân, bố mẹ, con cái, vợ chồng và những đôi tình nhân mong đươc sum vầy, đoàn tụ với nhau để chia sẻ niềm vui và chúc đến nhau "vạn sự như ý" cùng với những lời tốt đẹp nhất.
Mặc dù sống và làm việc nơi xa, nhưng ngày Tết cổ truyền trong mỗi sinh viên nói riêng cũng như đồng bào Việt kiều Bỉ nói chung không thể thiếu được. Cái lạnh lẽo của mùa đông vẫn không thể xóa đi được cái ấm áp của mùa xuân trong mỗi sinh viên Việt Nam. Anh em gặp nhau trò chuyện, trao đổi học tập và giới thiệu về nhau, cùng thưởng thức những món ăn ngày Tết và cùng kể với nhau nghe về những ngày Tết khó quên khi còn ở quê nhà. Dù ở 3 miền khác nhau, nhưng cái không khí Tết đó đã làm cho chúng tôi cảm thấy rất thân thiện và gần nhau hơn. Có lẽ là trong mỗi nguời đều có tâm trạng giống nhau. Đó là tâm trạng cùng hướng về quê nhà, về gia đình và để rồi cùng nhau đón một cái Tết thật là ý nghĩa.