Người gửi: Helên Do
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Cai tet noi dat Phap
Lại thêm một năm nữa tôi không được hưởng cái Tết cổ truyền của Việt Nam, vậy là năm thứ 13 rồi đó. Giờ khắc này tôi thật nhớ đến gia đình nhiều hơn bao giờ hết, nhớ đến cái xóm nhỏ thân yêu mà thuở ấu thơ vào những ngày gần tết, ai cũng bận rộn hết. Người sửa chữa nhà, người sơn lại nhà cửa. Ba mẹ tôi hay bảo anh em tôi phải quét vôi lại cái nhà, lau chùi bàn thờ. Bộ lư đồng luôn được lau bóng. Sân vườn phải tươm tất, chưng bày hoa đầy lối vào nhà.
Ngày 30 Tết là ngày mẹ tôi bắt tay vào gói bánh tét, bánh ít. Tôi còn nhỏ lắm chỉ biết phụ mẹ lau lá chuối thôi. Đêm 30, trong giờ khắc đón giao thừa, cả nhà cũng ngồi với nhau và canh chừng nồi bánh tét. Thật là vui làm sao cái thời khắc đón chờ giao thừa, được nghe tiếng pháo nổ từ đầu làng đến cuối xóm.
Ba ngày tết rộn vui, anh chị em tôi được khoe áo mới và nhất là mừng tuổi ông bà, ba mẹ để được lì xì.
Giờ này cũng lại gần đến tết, vậy mà ngày tết mình vẫn phải đi cày. Sáng vào sở làm thì mấy bạn đồng nghiệp dù là người Pháp nhưng họ vẫn biết thứ tư này là mùng một tết. Cũng như năm mới, họ cũng nói một câu: "Bonne Anne". Có một số bạn mấy ngày trước đã học câu nói tiếng Việt: "Chúc mừng năm mới". Nghe thì cũng vui vì họ có lòng với mình, nhưng mỗi năm tôi đều âm thầm buồn và khóc sau khi đồng nghiệp chúc tết tôi.
Tôi cũng đã nhiều lần về Việt Nam nhưng chỉ được về vào hè, chứ chưa có dịp về tết. Vì công việc ở sở làm và con cái phải đi học.
Tôi ước mơ một dịp nào đó được về lại quê hương vào ngày tết, để được tận hưởng cái không khí tết đầm ấm với gia đình, những người thân, bạn bè và mọi người xung quanh.
Chúc những người bạn tha hương như tôi một cái tết vui vẻ và hạnh phúc.
Bạn hãy viết để chia sẻ với độc giả về Tết của mình và mọi người ở nơi bạn đang sinh sống.