Người gửi: Đinh Quốc Đạt
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Tết ở singapore
Mấy ngày gần đây mọi người mới đi mua sắm nhiều vì trong 2 ngày tết thì hầu hết các siêu thị sẽ đóng cửa. Đào ở đây thì không có, cũng không ai mua, nếu có thì có mấy cành đào nhựa người ta cắm hoa giấy lên vậy.
Sinh viên Việt Nam ở Singapore mỗi trường mỗi khác. Có trường thì có Hội sinh viên Việt Nam, có trường không, trường nào có thì rất vui. Hoa quả bánh kẹo thì mua được rất nhiều, nhưng hầu như cũng không đem lại gì nhiều không khí tết khi mà không thể kiếm đâu ra một cái bánh chưng, một cành đào nho nhỏ.
Tết này tôi có một người bạn về Việt Nam, đã hẹn cô ấy là khi nào sang thì mang một cái bánh chưng sang cho mọi người cảm giác được cái hương vị tết ở nhà. Vẫn phải chờ vậy.
Bạn hãy viết để chia sẻ với độc giả về Tết của mình và mọi người ở nơi bạn đang sinh sống.