Người gửi: Nhi NGUYEN
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Lại thêm 1 cái Tết ...
Giờ đây, ngồi tại công ty nhưng tâm trí con hướng về ngôi nhà thân yêu, nơi có ba mạ và hai anh trai yêu dấu. Đã 3 cái Tết con không có mặt để chúc Tết ba mạ, chỉ là những cuộc gọi điện thoại vào đêm Giao thừa, nhưng con thèm lắm được nghe ở nhà đang làm gì, ở nhà chuẩn bị gì để ăn Tết, ở nhà mua hoa gì. Năm nay, nhà có thêm nhiều thành viên mới, nhưng con biết, ba mạ vẫn mong nhất có út cưng về ăn Tết.
Nơi đây, mặc dù không đầy đủ như ở VN mình, nhưng con cũng cố gắng làm vài cái bánh chưng, ngâm 1 lọ thịt heo nước mắm như hai mấy năm qua con vẫn thường thấy mạ làm. Mặc dù không ngon như của mạ, nhưng con vẫn ít nhiều thấy không khí Tết trong ngôi nhà nhỏ của mình. Và tối nay, chúng con sẽ cố gắng bày 1 mâm cỗ cúng giao thừa vào đúng giao thừa của VN.
Ba mạ thương yêu ơi, con chúc ba mạ 1 năm mới dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và may mắn trong mọi việc.