Người gửi: Nguyễn Lê Đại Nhân
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Bao giờ con mới lại được đón Tết ở quê nhà?
Đã gần 3 năm rồi kể từ khi tôi phải xa quê hương đem chuông đi đánh xứ người. Mỗi năm qua đi là lại thêm một giao thừa nữa tôi không được đi xem pháo hoa rồi vào chùa hái lộc cùng ba mẹ, thêm một lần nữa tôi không được thắp nhang giỗ bà (bà cố tôi mất ngay ngày mùng một Tết), và lại thêm một cái Tết nữa tôi không được quây quần cùng gia đình bên mâm cơm sum họp.
Bây giờ bên tôi là 12h45 trưa ngày thứ hai 7/2 tức đã là tối 29 Tết bên Việt Nam. Chắc mọi người trong nhà đều đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày bận rộn chuẩn bị đón Tết. Nhớ ngày nào tôi còn háo hức đi mua sắm Tết cùng ba mẹ, rồi được nghỉ học ở nhà lau rửa cửa sổ, bàn ghế, dọn dẹp sách vở, cùng phụ dì làm đồ chua, sắp xếp mâm ngũ quả thì giờ đây lại không có được cái cơ hội đó. Vẫn háo hức, vẫn rạo rực mong đợi một năm mới sắp đến, nhưng tôi cảm giác dường như có một cái gì đó làm nghẹn lại. Có lẽ đó là nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ cái Tết cổ truyền của dân tộc.
Ở nơi tôi ở không có nhiều người Việt Nam nên Tết ở đây cũng không được tổ chức quy mô và đông đủ như ở San Jose hay Houston, nơi có đông người Việt sinh sống. Có chăng chỉ là một buổi tổ chức họp mặt vào dịp cuối tuần của các kiều bào xa quê ở một ngôi chùa Việt Nam gần nơi tôi đang sống và học tập. Tôi đã hy vọng sẽ có thể tìm được một chút gì đó không khí của cái Tết Việt. Nhưng rồi hy vọng duy nhất ấy cũng không thành. Tôi đã không thể tham dự được buổi họp mặt vì được phân công làm thêm đột xuất. Chỉ kịp lái xe vội đến chùa, thắp vài nén nhang cầu chúc cho gia đình ở quê nhà được mọi điều tốt đẹp trong năm mới rồi lại phải quay về chỗ làm.
Vậy là chỉ còn khoảng 24 giờ đồng hồ nữa thôi thì ở quê nhà sẽ đón giao thừa, tức cũng là lúc tôi vẫn còn đang ngồi học trong lớp. Gia đình nói sẽ gọi cho tôi vào mùngmMột. Có lẽ là để an ủi tôi, để cho tôi cảm thấy ấm áp hơn trong những ngày đông giá lạnh nơi xứ người.
Chỉ còn khoảng một năm nữa thôi là tôi sẽ tốt nghiệp, nhưng liệu rằng sau khi tốt nghiệp tôi có thể trở về quê nhà và được đón Tết cùng gia đình như mong muốn không, hay là lại vì công việc bề bộn, vì nhịp sống hối hả mà tôi lại một lần nữa lỡ hẹn với gia đình? Thôi thì cứ đợi thời gian trả lời vậy.
Nhân dịp Tết đến xuân về, tôi cũng chúc cho các anh, chị, em ở toà soạn VnExpress một năm mới dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý. Xin chân thành cảm ơn vì đã cho tôi được dịp bày tỏ tâm sự của mình. Hy vọng rằng trong năm mới, VnExpress sẽ ngày càng phát triển và hữu ích hơn, đặc biệt là cho những người con xa quê của dân tộc.