Tại sao đàn ông các anh lại có thể nhẫn tâm như vậy? Chồng tôi cũng không ngoại lệ, trong khi tôi mang thai, sinh cháu trai đầu lòng được 6 tháng thì chồng tôi ngoại tình. Tôi đã rất sốc vì từ trước đến giờ quá tin tưởng vào chồng. (Nguyen Thanh Hang)
>Làm sao tránh cho con bị tổn thương khi cha mẹ ly hôn?
Mọi người ơi, tôi mất em tôi thật rồi, tôi phải làm sao đây? Em tôi xinh xắn là thế, nếu như bố mẹ em không có chuyện thì bây giờ có phải em đã là cô gái ngoan ngoãn, xinh đẹp rồi không? Tôi biết cũng là do em không có nghị lực, nhưng giá như...
>Bố mẹ ly dị, tâm lý con cái rất phức tạp/Làm sao tránh cho con bị tổn thương khi cha mẹ ly hôn?
Anh hãy để lại nhà cửa, toàn bộ tài sản, công ty cho vợ mình nuôi con. Thế cũng là để bù đắp cho con mình nếu anh còn chút lương tâm. Nhưng tôi nghĩ anh không dám, bởi nếu tay trắng thì 100% là cô nhân tình sẽ “đá" anh. Không tin thì anh cứ thử đi.
>Làm sao tránh cho con bị tổn thương khi cha mẹ ly hôn?
Tôi cứ nghĩ là mình đủ sức nuôi con khôn lớn, nhưng thực tế thì... Cháu lớn học ngày càng sút và phải nghỉ vì bị u não. Cháu nhỏ khi ba lại thăm chỉ đứng từ xa, lễ phép trả lời. Và trên hết là ánh mắt thất thần của hai cháu. Chúng không thể hiểu vì sao một gia đình đang hạnh phúc mà ra nông nỗi này. (Viet Phuong)
>Làm sao tránh cho con bị tổn thương khi cha mẹ ly hôn?/Chồng tôi có con riêng với bồ nhí
Tôi nói vậy vì nếu là một người cha yêu thương con mình thật sự thì sẽ không dùng những từ ngữ để nói về máu thịt của mình xa lạ như "những đứa trẻ". Thực chất anh chỉ muốn thanh minh cho lý do ly hôn của mình và một chút còn vương vấn vì con cái. (Doan Thi Huong)
>Làm sao tránh cho con bị tổn thương khi cha mẹ ly hôn?
Anh không nghĩ anh là người quá tàn nhẫn à. Anh muốn các con anh không nghĩ xấu về anh mà trong khi đó anh nhởn nhơ trước mặt chúng và mẹ của chúng cùng với cô vợ mà anh gọi là tình yêu đích thực sao? Thật là buồn cười đấy. (Pham Thuy Lan)
>Làm sao tránh cho con bị tổn thương khi cha mẹ ly hôn?
Khi lớn lên và có những người bạn trai, cho dù tôi không thật sự thích họ, nhưng tôi không bao giờ tỏ thái độ từ chối rõ rệt. Vì tôi sợ họ sẽ ghét tôi và sẽ bỏ đi. Tôi luôn mong ước được sự chăm sóc của họ. Nhưng thật lòng tình cảm mà tôi mong đợi là tình của một người cha. (Vy)
>Làm sao tránh cho con bị tổn thương khi cha mẹ ly hôn?
Chúng tôi khác biệt nhau hoàn toàn về mọi mặt, chồng tôi là người có tính cách gia trưởng, tư tưởng vẫn còn nặng nề quan niệm của lối sống cũ, sống khép kín và tự ti trước xã hội. Tôi là người bản tính mạnh mẽ, lạc quan và tự chủ trong cuộc sống của mình. (Jane Nguyen)
>Làm sao tránh cho con bị tổn thương khi cha mẹ ly hôn?
Quân tử không bao giờ đem tình yêu mới, hôn nhân mới ra so sánh với tình yêu cũ hay hôn nhân cũ. Họ biết rõ mỗi tình yêu hay cuộc hôn nhân đều có hương vị riêng. Họ cảm nhận và luôn khẳng định ngày xưa đã yêu vợ, nhưng bây giờ không yêu nữa.
>Làm sao tránh cho con bị tổn thương khi cha mẹ ly hôn?
Thật ra tôi từng lâm vào cảnh y như gia đình anh khi con gái tôi sắp ra đời. Nhiều lúc tôi muốn cho cô gái đã nhảy xổ vào chồng tôi một trận nên thân cho thân tàn ma dại để bỏ đi cái tật quyến rũ đàn ông đã có gia đình. Nhưng rồi tôi vẫn phải kiềm chế. (Hien Nguyen)
>Làm sao tránh cho con bị tổn thương khi cha mẹ ly hôn?
Tôi đã đọc kỹ tâm sự của anh, nhân đây tôi muốn kể cho anh nghe một câu chuyện cách đây đã 27 năm rồi. Ngày đó khi tôi học lớp 1 cùng một người bạn thì một hôm đi học về, chúng tôi chính thức chứng kiến sự tan vỡ của gia đình bạn ấy. (Linh Mai)
>Làm sao tránh cho con bị tổn thương khi cha mẹ ly hôn?
Em cũng đang ở trong hoàn cảnh của vợ anh Tuấn. Thực lòng mà nói chẳng có nỗi đau nào hơn nỗi đâu đó đâu anh Tuấn ạ. Chúng em khác anh Tuấn đó là chúng em lấy nhau sau 12 năm làm bạn, 6 năm yêu nhau và chung sống với nhau đến nay được 6 năm. (Phan Hang)
>Làm sao tránh cho con bị tổn thương khi cha mẹ ly hôn?
Đừng để những đứa trẻ phải sống với việc chứng kiến bố mẹ cãi nhau hàng ngày. Như thế, chúng sẽ còn bị tổn thương rất nhiều. Đó sẽ sự tổn thương lâu dài, bền bỉ về mặt tinh thần, và sẽ là sự xói mòn quá trình phát triển của trẻ một cách khủng khiếp nhất. (Huong Pham)
>Làm sao tránh cho con bị tổn thương khi cha mẹ ly hôn?
Tại sao các đấng mày râu lo lắng rằng cô gái kia sẽ không thể sống thiếu họ, mà họ không hề xót xa khi nghĩ thế còn người vợ, người đã chia sẻ ngọt bùi đắng cay cùng họ liệu có sống nổi không khi người chồng ra đi, rồi còn dư luận, rồi còn nỗi đau của con tim? (Di Truong)
>Làm sao tránh cho con bị tổn thương khi cha mẹ ly hôn?
Tôi chỉ muốn kể cho anh nghe câu chuyện của em họ tôi, bây giờ gia đình tôi cũng đang rất bế tắc, dù đã 10 năm nay cố gắng nuôi dưỡng em, nhưng có lẽ tâm lý con người ta rất phức tạp nên không thể tác động một chiều được.
>Làm sao tránh cho con bị tổn thương khi cha mẹ ly hôn?
Anh Tuấn ạ, nhiều khi tôi nghĩ, giá như hồi còn trẻ, tôi và cô ấy thẳng thắn nói về những gì chúng tôi chờ đợi ở nhau. Có lẽ nói ra sẽ có hướng giải quyết. Đằng này, chúng tôi cứ im lặng nuôi con khôn lớn, để rồi lúc này thấy cô quạnh quá. (Huy Phan)
>Làm sao tránh cho con bị tổn thương khi cha mẹ ly hôn?
Có lẽ sau 6 năm, người mẹ của hai đứa con gái anh không còn được trẻ trung như cô gái anh đang theo đuổi, nhưng tôi chắc chắn chỉ ấy còn trẻ, duyên dáng. Cái gì mới bao giờ cũng đầy hấp dẫn và làm người ta choáng ngợp. Nhưng rồi những gì hào nhoáng bên ngoài cũng sẽ tan biến. (Hoa)
>Làm sao tránh cho con bị tổn thương khi cha mẹ ly hôn?
Anh có nhận thấy một điều không, đó là một quãng thời gian cực kỳ ngắn để thay đổi thói quen của một con người, nói chi là một nếp văn hóa. Cô ta ở một nếp văn hóa khác, đột xuất rơi vào một nếp văn hóa khác hẳn, đương nhiên là làm sao phù hợp cho được.
>Tuần đầu tiên lấy vợ, tôi đã biết mình sai lầm
Tôi đồng ý rằng khi bố mẹ ly hôn con cái là người chịu nhiều tổn thương nhất, nhưng nếu nhìn thấy bố mẹ cãi nhau thì đó là điều bất hạnh nhất cho chúng. Chúng sẽ lớn lên với những ám ảnh suốt đời, nó ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của chúng sau này.
>Làm sao tránh cho con bị tổn thương khi cha mẹ ly hôn?
Việc chung sống là nỗ lực của cả 2 bên. Khi một bên kém nỗ lực thì bên kia phải nỗ lực gấp đôi. Tôi có cảm giác ở gần người như anh, vợ anh phải là người luôn phải cố gắng ghê lắm. Cố gắng từ trong ra ngoài: lời nói nhẹ nhàng, cử chỉ duyên dáng, thái độ đúng mực, tâm hồn tinh tế, trí tuệ vô song. (Uyen Tran)
>Tuần đầu tiên lấy vợ, tôi đã biết mình sai lầm