From: nhathai lenho
Sent: Saturday, April 19, 2008 4:54 PM
Subject: gui Anh tuan
Anh Tuấn từng đi du học ở nước ngoài về, thông minh năng động tài giỏi, được giáo dục tốt trong nền văn hóa phương Đông và được ảnh hưởng cả nền văn minh phương Tây. Vợ anh là một cô gái thật giỏi giang xinh đẹp lại có trình độ cao. Một cặp trai tài gái sắc thời hiện đại đến với nhau hoàn toàn tự nhiên không hề chịu sức ép rào cản nào mà lại không vì tình yêu sao?
Vậy thì vì cái gì mà anh chị cưới nhau? Không có tình yêu, tình cảm vợ chồng thì với sức mạnh hay động lực nào anh Tuấn và vợ cùng nhau tạo dựng được một sự nghiệp thành công và có gia đình nhỏ hoàn hảo với hai cô con gái xinh xắn mà ai ai cũng ước mơ ngưỡng mộ.
Anh Tuấn ạ, anh thử ngồi trong yên tĩnh để nghĩ lại những tình cảm vợ chồng ngày xưa xem sao! Hãy thật với lòng mình nhé. Rất có thể ngày ấy anh chị cũng có tình yêu với nhau đấy. Nhưng bản thân con người và cuộc sống luôn luôn đổi thay và cảm nhận về tình yêu cũng đổi thay theo.
Tình yêu của anh với vợ cũng thay đổi đi rồi một ngày kia nó biến mất hút vì nhiều lý lẽ khác nhau. Điều này từ cổ đến kim vẫn xảy ra, xưa như trái đất và hoàn toàn có thể hiểu được. Bây giờ anh chị quyết định ly thân rồi ly hôn vì không còn cảm nhận được tình yêu của nhau nữa.
Anh Tuấn từng ở nước ngoài rồi, anh có biết những người đàn ông rất nổi tiếng và đầy quyền lực nhưng lại quá đa tình. Các ông ấy có nhiều cuộc hôn nhân rồi ly hôn khác nhau, nhưng các bà vợ vẫn tôn trọng và cả thế giới vẫn ngưỡng mộ các ông là những người quân tử đàng hoàng tử tế.
Những quân tử thông minh này không bao giờ đem tình yêu mới, hôn nhân mới ra so sánh với tình yêu cũ hay hôn nhân cũ. Họ biết rõ rằng mỗi tình yêu hay cuộc hôn nhân đều có hương vị riêng của nó. Họ cảm nhận và luôn khẳng định ngày xưa đã yêu vợ, nhưng bây giờ tình yêu không còn nữa và rất cảm ơn vợ cho thời gian chung sống hạnh phúc cùng nhau. Vì vậy, mặc dù ly hôn nhưng các bà vợ vẫn đẹp lòng và tôn trọng chồng cũ. Một khi người mẹ tôn trọng chồng thì dĩ nhiên con cái cũng kính trọng và yêu quý cha chúng.
Anh Tuấn nói rất yêu và muốn chăm sóc các cô con gái để bù đắp cho chúng những thiệt thòi khi cha mẹ ly hôn. Điều đó là chính đáng cũng như trách nhiệm của anh thôi. Nhưng muốn làm được điều đó trước hết anh Tuấn hãy tôn trọng mẹ chúng. Trong hương vị tình yêu mới, anh cũng đừng vội vàng phủ nhận những tình cảm vợ chồng ngày xưa ấy.
Quý trọng và một chút biết ơn đến những năm tháng vợ chồng đã sống cùng nhau là cách xử sự của một người đàn ông thông minh. Một khi vợ anh cảm nhận được điều đó thì chẳng bao giờ muốn gieo vào đầu trẻ thơ những hình ảnh không tốt về cha của chúng. Tôi cũng là một bà vợ và mẹ của hai đứa trẻ nên tôi có thể hiểu được điều đó.
Chúc anh thành công hơn nữa và hạnh phúc.
Nhị Thiên