Đầu xuân năm mới, tôi đưa đàn cháu từ Thanh Hóa ra Hà Nội để thăm quan khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám để xin con chữ của ông đồ, cầu mong học hành tấn tới, thi cử đỗ đạt. Chú cháu chúng tôi lọ mọ dậy từ 3 giờ sáng, lên xe khởi hành ra thủ đô. Một trong những điểm mà chúng tôi lên kế hoạch ưu tiên hàng đầu ghé qua đó là khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám bởi nơi đây là khu di tích quốc gia đặc biệt, được chọn là biểu tượng của trí tuệ, của truyền thống hiếu học nên rất phù hợp với các cháu học sinh, sinh viên.
Chúng tôi đến Hà Nội khi còn khá sớm trong một buổi sáng đầu xuân tiết trời còn se lạnh và ngay ngắn xếp hàng chờ đợi mở cửa để mua vé vào tham quan Văn Miếu. Đợi chờ khoảng 30 phút, đến lượt mình, tôi hỏi mua 10 vé cho cả đoàn. Cô nhân viên bán vé nói tổng cộng hết 700.000 đồng. Thoáng chút nghi ngờ, tưởng có nhầm lẫn, nên hỏi lại thì được người bán vé giải thích rằng "giá đã tăng, mời anh đọc thông báo niêm yết ở kia".
Tôi khá bất ngờ vì giá vé vào tham quan lần này ở đây đã cao hơn nhiều so với các nơi khác và những lần trước khi tôi ghé thăm. Đắn đo, phân vân, do dự, lưỡng lự suy nghĩ một lúc, rồi tôi cũng quyết định mua vé để khỏi ảnh hưởng đến thời gian chờ đợi của những người phía sau.
Thú thật, việc tăng giá vé vào cổng cao gấp đôi so với trước đây làm tôi cảm giác có chút hụt hẫng. Bởi lẽ lặn lội đường sá xa xôi, đứng xếp hàng giữa dòng người đông đúc, chờ đợi rất lâu để đến lượt được mua vé nên tôi cũng không thể bỏ ngang dù tiền vé phải trả khiến tôi choáng váng. Hơn nữa đã cất công đi chặng đường dài gần 200 km, chẳng nhẽ lại tiếc tiền không vào tham quan cũng thấy kỳ và tội mấy đứa nhỏ.
>> Nỗi oan của tô hủ tiếu tăng giá ngày lễ, Tết
Bỏ 70.000 đồng để mua một vé vào tham quan sẽ là bình thường với người có điều kiện kinh tế, nhưng lại là khó khăn đối với rất nhiều người dân quê còn phải lo cơm áo gạo tiền hàng ngày nhưng mong muốn con em được mở mày mở mặt, biết đó, biết đây. Nên tôi hy vọng Ban quản lý các khu di tích sẽ xem xét việc tăng giá một cách vừa phải, hợp lý, tránh tình trạng tăng mạnh dịp đông khách theo kiểu mùa vụ.
Việc điều chỉnh tăng giá cần phải để đa số người dân cũng như du khách thập phương, nhất là những người có thu nhập trung bình ở các tỉnh xa xôi khi đến thủ đô Hà Nội đều có cơ hội tham quan những khu di tích đặc biệt, nổi tiếng. Đó cũng là một cách làm du lịch bền vững.
Có như vậy, việc xin chữ đầu năm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám để cầu mong cho một năm mới đạt nhiều thành công trong sự nghiệp học hành, thi cử đỗ đạt mới hanh thông, không để lại những cảm giác khó chịu, hoang mang chỉ vì giá vé vào cửa tăng cao bất ngờ.
Tống Mã Khoa
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.