Nhân câu chuyện "Vỡ mộng ra nước ngoài dễ sống", tôi cũng muốn chia sẻ một khía cạnh khác mà tác giả Kim Anh Logan chưa đề cập tới, đó là điều kiện học hành, phát triển của trẻ em ở nước ngoài thực sự rất đáng ngưỡng mộ. Người lớn ra nước ngoài có thể người thích người không bởi còn tùy tính cách, sở thích, nhu cầu của mỗi người, không phải ai cũng thấy hợp với lối sống của xã hội phương Tây. Nhưng với trẻ em thì lại là một câu chuyện khác.
Theo những gì tôi quan sát và trực tiếp trải nghiệm sau nhiều năm làm việc, sinh sống ở nước ngoài, làm em bé ở đây rất thích. Xin lấy dẫn chứng từ chính trường hợp của gia đình tôi để chứng mình cho điều vừa nói. Con tôi đi học từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Sau khi tan học, về đến nhà, con hầu như không phải làm bài gì cả vì giáo viên ở đây không giao bài tập về nhà.
Chương trình học của các con, tôi cũng thấy tương đối nhẹ nhàng, nhất là khi so với học sinh nước ta. Tôi thấy thương trẻ em Việt khi phải đi học từ sáng sớm đến chiều muộn ở trên lớp. Đến khi về nhà, các con chỉ muốn được vui chơi thoải mái cùng bạn bè, hay tham gia câu lạc bộ ngoại khóa, năng khiếu nào đó thôi nhưng cũng chẳng được. Lý do là vì còn phải học thêm đủ thứ môn để chạy đua với chương trình rất nặng mà trên lớp không thể đủ thời gian để học hết được.
Nói về con đường đi học cũng có sự khác biệt rất lớn. Quãng đường đến trường của trẻ nước ngoài vô cùng nên thơ. Mỗi buổi sáng, học sinh cứ thảnh thơi cùng bạn bè đi bộ đến trường, chiều về trẻ lại tung tăng ca hát, rảo bước trên những con phố rợp mát cây xanh. Ở đây, công viên cũng được xây dựng khắp nơi, đi một vài bước là có chỗ vui chơi mát mẻ, rộng rãi. Thế nên, cứ chiều, nhiều gia đình lại dẫn con, vật nuôi đi dạo, tận hưởng cuộc sống.
>> Sợ con lạc loài khi không đi dã ngoại với lớp
Thầy cô ở trường hay những người xung quanh tại phương Tây luôn cư xử với rất nhẹ nhàng với các bé. Họ thể hiện tình cảm và sự tôn trọng với trẻ. Các bé luôn được ưu tiên, nhường nhịn và luôn được lắng nghe ý kiến. Ở đây, trẻ không bị bắt buộc phải làm theo ý của người lớn, không bị dạy dỗ bằng đòn roi hay bạo lực như cách nhiều cha mẹ Việt vẫn hay làm.
Nơi tôi ở, cuộc sống gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu của mỗi người. Thế nên, bình thường, cứ sau 18h là cả gia đình lại tụ họp với nhau suốt buổi tối. Cuối tuần cũng là thời gian dành cho gia đình, cả nhà thường sẽ đi chơi xa hoặc tụ họp với những gia đình khác, hiếm ai bỏ chồng hoặc vợ đi một mình.
Người dân ở đây cũng không làm việc sau khi về nhà và cuối tuần, đó gần như là một quy luật bất thành văn. Nhiều bậc cha mẹ được sắp xếp thời gian làm việc linh hoạt, có thể về sớm hơn để ở nhà với con, miễn là làm đủ tám tiếng một ngày. Nhờ đó, trẻ em luôn nhận được cha mẹ dành đủ thời gian quan tâm, chăm sóc.
Tóm lại, trẻ em nước ngoài được hưởng trọn niềm hạnh phúc của tuổi thơ đúng nghĩa. Nếu được bé lại và có cơ hội lựa chọn, tôi cũng muốn mình được lớn lên trong môi trường này.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.