Người đàn ông kia bị thương ở ngón tay chụp hình cho vợ tôi xem, cô ấy lấy kéo tự làm tay mình bị thương.
Anh không muốn nói chuyện với tôi, tôi ở nhà thì anh đi làm, tôi đi làm anh mới về nhà, cơm tôi nấu anh không ăn.
Cứ đêm đến, đặc biệt là cuối tuần khi thức giấc lúc nửa đêm, tôi lại thấy vợ xem điện thoại.
Tôi và và vợ lấy nhau 10 năm, cuộc sống bình thường như bao người cho tới năm thứ chín của hôn nhân.
Giá mà vợ ở với một người đàn ông có lẽ tôi dễ buông, đây mình tiến không được, lùi không xong, thương con gái còn nhỏ chưa biết gì.
Vợ nói chỉ mời bia rồi uống chung với người ta thôi, không có gì quá giới hạn đâu.
Tôi không còn hy vọng hay tin tưởng anh có thể thay đổi, trong đầu tôi cứ nghĩ quẩn, không biết xử trí ra sao.
Tôi và và vợ lấy nhau mười năm, cuộc sống bình thường như bao người cho đến khi tôi phát hiện vợ nhắn tin với nhiều đàn ông.
Tôi hơn 30 tuổi, sắp đón con đầu lòng; ba năm trước tôi quen một chị bác sĩ lớn hơn một tuổi, giỏi về chuyên môn.
Dù hứa không tiếp xúc với vợ tôi nữa, nhưng ngay sau đó vẫn nói chuyện với ý muốn quay lại, gạ gẫm rồi ngỏ ý mượn tiền.
Lý do vợ ngoại tình thì sau khi ly hôn tôi mới biết, rằng cô ấy chê tôi yếu sinh lý, nhưng tôi lại không nhận ra điều này.
Tết tôi điện về quê chúc tết gia đình bạn, nghe bạn nói vợ ngoại tình, đi theo người làm cùng công ty, người đó có vợ và ba con.
Vợ tôi nói bị rung động trước sự quan tâm và những lời chia sẻ đó chứ không có cảm xúc của tình yêu.
Tôi ngoài 30 tuổi, nhân viên ở một công ty công nghệ lớn tại Hà Nội, mức lương không cao nhưng đủ lo cho vợ con.
Tôi muốn trì hoãn việc bán nhà để có nhà cho con ở và không cho vợ đạt mục đích khi ly hôn.
Vợ tôi 38 tuổi, là giáo viên, tôi 40 tuổi, chúng tôi đã có hai con đều lớn rồi, đứa lớn học lớp sáu, đứa bé học lớp ba.
Tôi và em khi yêu đều tin tưởng nhau, cả hai nghĩ cho nhau dù làm gì, nhưng tôi đã nhầm vì đó chỉ là tôi nghĩ vậy.
Tôi và vợ kết hôn hơn 12 năm, có hai con; tôi rất quan tâm, yêu thương vợ và gia đình, luôn chia sẻ việc nội trợ với vợ.
Vợ chồng xa nhau bốn tháng mà giờ cô ấy có bầu, sao cái thai có thể là của tôi được; chắc chắn vợ giấu tôi điều gì.
Bảy năm rồi, tôi cảm nhận vợ thay đổi từng ngày, sự biết ơn của em dành cho tôi.