Vợ chồng tôi không có thói quen cầm máy điện thoại của nhau. Một ngày vợ để quên điện thoại trên bàn ăn, tôi tò mò mở zalo, lướt đến một bạn lạ, mở ra xem toàn những lời lẽ tình cảm, hỏi han nhau, dặn dò nhau sức khỏe, giữ ấm, ngủ ngon.
Mấy năm nay vợ hay cáu gắt hơn trước, có khi chỉ là những việc rất nhỏ nhặt. Vợ thường không cho tôi động vào người với lý do không muốn, chăm sóc con nhiều nên mệt mỏi, không có hứng thú... Mọi việc làm chưa như ý muốn, điều đầu tiên vợ tìm người đổ lỗi và lỗi đầu tiên là do tôi. Chẳng thà tôi bỏ bê việc nhà còn có thể giải thích được, đây tôi vẫn hỗ trợ việc nhà, cùng vợ dạy dỗ con, sáng dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà.
Việc liên quan đến cá nhân, nếu không làm được là vợ gọi tôi giúp đỡ. Phải chăng do sự thành công trong học tập của con mà vợ tự cho rằng mình đang phải nỗ lực quá nhiều, không ghi nhận chút công lao nào của chồng? Vợ còn chụp ảnh đồ ăn tôi nấu để gửi cho người tình, thể hiện sự đảm đang của cô ấy. Tôi đang ở trong một mớ bòng bong, chưa thể quyết định được gì vì con cái, sĩ diện bản thân. Mong được các bạn chia sẻ.
Nguyễn Quân