Với tôi, được về quê ăn Tết là món quà vô giá mà tôi sẵn sàng đánh đổi những thứ bất tiện khác để có được.
Xã yêu cầu người về quê ăn Tết phải cách ly ở nhà riêng, hoặc cả gia đình sẽ phải cách ly cùng, khiến tôi lo ngại.
Tết Nguyên đán đã cận kề nhưng tôi chưa thể chốt được kế hoạch về quê vì sợ bị cách ly nếu địa phương thay đổi mức độ chống dịch.
Bảng tính tiền chi tiêu Tết của gia đình tôi nặng gánh tiền xe và tiền biếu cha mẹ hai bên.
Có về quê ăn Tết không, đi xe khách liệu có lây nhiễm Covid-19 không, đi xe máy liệu có an toàn... là những trăn trở của người con xa quê trong dịp Tết năm nay.
Giống hàng triệu lao động nhập cư khác tại các thành phố lớn, Jason Zhao đang vật lộn với câu hỏi khó: Có nên về quê ăn Tết hay không?
Không về quê, không dọn dẹp, không cỗ bàn, không chúc tụng... tôi đã sẵn sàng để đón một cái Tết mới nhẹ nhàng và bình yên hơn.
Tôi thường ở lại thành phố dịp Tết, không về quê, chỉ đi du lịch quanh Sài Gòn như Vũng Tàu, Phan Thiết, Đà Lạt.
Đọc thư ngỏ TP Thanh Hóa vận động người dân ở xa tạm thời không về quê đón Tết, Mai Phương bấm điện thoại cho mẹ, ngập ngừng hỏi: "Con cứ về có được không?"
Khi độ bao phủ vaccine cả nước đã ở tỷ lệ cao, nếu cứ sợ, thì chẳng lẽ đợi ngày Zero Covid-19 mới về quê ăn Tết chăng?
Dù không cấm nhưng có địa phương khuyến khích không về quê ăn Tết, yêu cầu test PCR, có nơi lại chỉ cần khai báo y tế, thực hiện 5K.
Quy định phòng chống dịch "mỗi nơi một kiểu" khiến nhiều người gặp khó trong việc lên kế hoạch về quê đón Tết với gia đình.
Ôtô giường nằm chở 30 hành khách từ TP HCM về Thanh Hóa ăn Tết bị cháy rụi trên quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Bình Thuận, người trên xe thoát nạn.
Không có thưởng, Tết liệu có còn là thời gian sum họp, nghỉ ngơi?
Ba căn nhà với hơn mười người, trong một buổi sáng, đã biến cái sân thành một "vườn Tết" thực sự.
Các doanh nghiệp lì xì tiền và phiếu mua hàng, tặng quà, cung cấp chỗ ở và cả dữ liệu điện thoại miễn phí để giữ chân lao động trong Tết.
TP HCMCận Tết, Bến xe Miền Đông mới thưa thớt khách, chỉ vài chuyến xe xuất bến trái ngược với cảnh đông đúc người ở bến cũ.
Bạn có bao giờ nghĩ đến việc vừa đặt chân về đến quê thì bị đưa đi cách ly?
Tôi mua vé may bay cho cả gia đình 4 người (2 vợ chồng và hai con 10 tuổi với 7 tuổi) từ Sài Gòn về Thanh Hóa ăn tết.
Tết là dịp để về quê đoàn tụ, nhưng cứ nơm nớp nhỡ lây bệnh cho bố mẹ và hàng xóm ở chung cư thì thật là mất vui.