Tôi 27 tuổi, là nữ. Những ngày gần đây tôi thường nghĩ nhiều hơn đến cái chết như một sự giải thoát cho chính mình, cho sự yếu đuối, lừa dối của bản thân.
Li Ming, 36 tuổi, giám đốc marketing cho một công ty xe hơi ở Bắc Kinh, lần đầu tiên cảm thấy khó khăn trong cuộc đời mình.
Tôi trải qua nhiều lần đổi việc, từng thất nghiệp, muốn tìm một công việc ở quê nhà nhưng không tìm được.
Quá tải và thiếu trang thiết bị đang là tình trạng chung tại các bệnh viện Mỹ, khi lượng người nghi nhiễm nCoV đổ về ngày một tăng.
Covid-19 xảy ra khiến nhiều vấn đề gây ảnh hưởng đến sự tồn vong của doanh nghiệp, trong đó có nguy cơ vi phạm nghĩa vụ tại hợp đồng thương mại.
Tôi là nam, ngoài 30 tuổi. Học hết cấp 3, tôi đến Hà Nội học và ở lại làm việc. Nhà tôi cơ bản ở quê, có hai anh em đều ở lại Hà Nội làm việc.
Diễn viên Quốc Trường sẽ tiết lộ kỷ niệm 10 năm hoạt động nghệ thuật, sức ép từ cộng đồng mạng và dự định tương lai, lúc 15h ngày 3/1, trên Ngoisao.net.
Cô giáo Nguyễn Thị Thoa, 35 tuổi, ở Lạng Sơn thấy mệt mỏi và căng thẳng khi phải làm 8 sáng kiến kinh nghiệm trong 8 năm đứng lớp.
MỹAmy Stock, giáo viên trường Tiểu học Rumsey Station, bang Nebraska, tổ chức câu lạc bộ sức khỏe tại trường, dạy học sinh yoga, thiền...
Tổ chức bếp ăn bán trú được 10 năm, hiệu trưởng một trường ở Hà Tĩnh chia sẻ luôn canh cánh nỗi lo an toàn thực phẩm.
Khâu tổ chức thi được giáo viên, phụ huynh và thí sinh đánh giá nghiêm túc, đề dễ hơn năm ngoái, riêng giám thị coi thi chịu nhiều áp lực.
Nhiều người xem video hài hước: 'Bài học rút ra, cuộc sống này mệt mỏi và áp lực mà buông xuôi thì sẽ chết'.
Để tăng cơ hội được học trường THPT chuyên, nhiều học sinh Hà Nội đăng ký tới ba trường. Do lịch thi sát nhau, nhiều em bị căng thẳng.
Lãnh đạo Triều Tiên yêu cầu quân đội tăng cường khả năng chiến đấu khi giám sát vụ phóng, động thái được cho là gây áp lực với Mỹ.
Tôi không biết quan tâm, đoán ý ai cả, chỉ biết cặm cụi làm, sợ làm sai khiến người khác phật ý.
Tôi thấy chán cuộc sống này, ở nhà chẳng nói chuyện với ai, chỉ thích ngồi trong bóng tối một mình.
Trong cơn say và giận dữ vì cha mẹ thúc giục kết hôn, Liu phá cửa hàng của mình và còn gây náo loạn trên đường phố.
Nghi phạm không quen biết bé gái, khai ném cô bé rồi nhảy lầu theo do chán đời vì áp lực tài chính.
'Tôi từng nghĩ chỉ cần phấn đấu thành cơ trưởng, rắc rối cuộc đời sẽ giảm bớt, nhưng chỉ hai đêm bay đến Bắc Kinh, mọi thứ đã sụp đổ'.
Lo lắng về tiền bạc, kỳ vọng về niềm vui, áp lực tặng quà là những nguyên nhân khiến bạn căng thẳng vào ngày nghỉ.