Vậy mà tôi đã từ chối những cơ hội đó để theo đuổi đam mê. Từ bỏ môi trường tốt để làm lại từ đầu, tôi xác định sẽ rất khó khăn về tài chính và gia đình. Đợt dịch vừa qua đã làm ảnh hưởng rất lớn tới tôi, hiện tại tôi quay cuồng với việc cân bằng lại, làm thêm và làm chính để có thu nhập và để học hành.
Môi trường cũ của tôi làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài, thực sự ổn định. Khi sang công ty Việt Nam, tôi sốc về cách làm việc, tuy nhiên tôi đã cân bằng được. Thật sai lầm khi tôi tiếp tục nhảy việc mà không lường trước đến hậu quả, chỉ vì mong muốn có cơ hội học hỏi thêm từ môi trường khác. Áp lực từ kinh tế để lo cho bản thân và gia đình, các mối quan hệ rạn nứt, công việc không ổn định khiến tôi dần trở nên mệt mỏi và muốn buông bỏ tất cả.
Tôi có nên tiếp tục theo đuổi đam mê (tôi có khả năng thành công ở nghề mới nhưng sẽ mất khoảng thời gian dài vì vừa làm vừa định hình công việc) hay lựa chọn công việc cũ có thể xuất khẩu lao động ở nước ngoài để sớm ổn định cuộc sống? Xin chân thành cảm ơn.
Khoa
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc