Tôi là kỹ sư sản phẩm, đánh giá cuối năm luôn đạt xuất sắc. Sau khi có quản lý mới, tôi được giao thêm việc như cải tiến sản xuất và một số việc khác, lương thực nhận khoảng 1.000 USD. Sếp đang giao cho tôi một số dự án khó khăn mà trong quá khứ chưa ai làm được. Tiền thân sếp là người của nhóm cải tiến, giờ sếp yêu cầu tôi làm cho bằng được. Tôi tự thấy mình không giỏi giang, chỉ siêng năng và chịu khó thôi, nhưng sếp giao thì cố làm. Hai dự án tôi làm đều rơi vào bế tắc. Họp thì sếp đập bàn đập ghế, nạt nộ. Tôi rơi vào stress, hồi hộp liên tục trong nhiều tháng.
Tháng 11 vừa rồi, công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tôi phát hiện mình bị hở van tim 1.5/4. Nhà tôi không ai bị bệnh này, bác sĩ tư vấn nên nghỉ ngơi và thư giãn. Tôi cũng chưa có gia đình. Chị đồng nghiệp cũ rủ tôi về làm cho công ty chị, công ty thương mại. Về làm, tôi sẽ hưởng lợi theo kiểu chia phần trăm tiền lợi nhuận chứ không tính theo lương. Công việc bên chị, tôi từng có kinh nghiệm nên không lo lắng. Chị bỏ vốn, tôi góp sức, tiền bạc chị em chia nhau.
Năm nay công ty chị doanh thu tầm 10 tỉ đồng, có sáu nhân viên, nếu tôi về sẽ quản lý phần kỹ thuật. Tôi cũng mong về làm cùng chị. Tôi có nên từ bỏ công việc hiện tại để làm cùng chị ở công ty mới? Tình hình kinh tế trên thế giới đang rất khó khăn, tôi cần có thu nhập ổn định để lo cho ba mẹ. Công việc hiện tại tôi rất áp lực, đi làm tim luôn đập nhanh, thấy khó thở, cảm giác chán nản vì dự án mình làm hoài mà không được như kỳ vọng. Các mục tiêu sếp áp cho tôi không đạt thì giữa năm sau việc tái ký hợp đồng rất khó khăn. Mong được các bạn tư vấn giúp.
Hiền
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc