Tôi 32 tuổi, tốt nghiệp kỹ sư phần mềm của một trường đại học. Năm 2013, tôi thực tập ở một công ty lớn chuyên về cảng, logistics do ông bác giới thiệu. Sau đó tôi về làm đồ án tốt nghiệp đạt 9,75 điểm. Năm 2014, tôi xin việc ở công ty thực tập và được chấp nhận. Năm đó, tôi chuyên về Net (C#), Java và Android (Android OS mới nhất là 2.3).
Tôi vào công ty với tâm thế rất tự tin vì nắm bắt được công nghệ. Đồ án của tôi là về quản lý nhà hàng, cùng với code Android điện thoại làm chức năng đặt menu món và C# là quản lý các chi nhánh cho pha chế, bếp, nhân viên phục vụ, đạt điểm tối đa. Lúc tôi vào làm, muốn cống hiến hết sức mình với công ty, mong cuộc đời mình mở ra. Những năm đầu, tôi làm việc rất phấn chấn, tham gia rất nhiều dự á, thế nhưng cuộc sống không bao giờ trọn vẹn. Tôi bắt đầu nhận việc và đề xuất được mức lương 7,2 triệu đồng năm 2014. Mức lương đó, đối với sinh viên mới ra trường hồi ấy là đáng mơ ước.
Cho đến nay, năm 2023, chín năm trôi qua, tổng thu nhập của tôi là 19 triệu đồng. Lúc đầu, tôi muốn cống hiến hết sức mình để được thành tựu to lớn, cũng như đạt được những vị trí tương xứng. Đến nay, khi phân loại cấp bậc, tôi vẫn là nhân viên lập trình, trong khi những ông anh, ông bác chỉ ngồi không nay lại lên quản lý, chỉ vì họ làm lâu năm hơn tôi. Tôi tâm sự với sếp, chỉ được câu nói: "Nếu em cảm thấy không phù hợp, có thể xin nghỉ". Tôi cảm thấy bức xúc vì chín năm trôi qua, sếp có thấy và công nhận tôi có tài nhưng về chức vụ thì tôi lại không được đề bạt.
Về mức lương, tôi đã cảm thấy nó không tương xứng dù mỗi năm có đánh giá lương và lên được 10%. Nhiều lúc tôi không hiểu tại sao mình lại làm ở công ty này đến tận chín năm trời. Trong các năm 2016 đến 2021, lương ở mức tối thiểu nên tôi phải làm thêm việc tự do, mỗi tháng thu nhập cũng được 20-30 triệu đồng. Tôi làm ở công ty, tối phải làm thêm, nhiều lúc rất vất vả, có bữa không ngủ được, thức trắng đến tận sáng hôm sau đi làm luôn. Năm 2018 tôi bị mất 300 triệu đồng vì đầu tư vào tiền số. Lúc đó, tôi stress rất nhiều. Lắm lúc muốn gục ngã, stress đến mức bị loạn thần, rồi may cũng vượt qua được.
Năm 2019, tôi lấy vợ, vợ tôi mới ra trường, đến năm 2020 dịch Covid đến. Vợ tôi đi xin việc ở đâu cũng không được nhận vì mới ra trường, trong khi kinh tế khủng hoảng, công ty lại tuyển người có kinh nghiệm. Vợ tôi ở nhà, mình tôi là thu nhập chính trong gia đình. Đến năm 2022, chúng tôi có em bé đầu tiên. Gia đình tôi không thuộc dạng khó khăn nhưng gọi là giàu có cũng không đúng. Ba mẹ sống kiều thời xưa, rất tiết kiệm.
Ba mẹ có ba căn nhà, một căn đang ở, một căn tôi với ông anh ở và một căn dưới quê. Căn tôi đang ở giáp với một quán nhậu sau lưng nhà, ngặt cái quán suốt ngày karaoke, ngày nào cũng thế đến hai, ba giờ sáng. Tôi đã qua quán nhắc nhở, báo công an phường, báo ủy ban, họ xuống lập biên bản rồi xử phạt hành chính nhưng cuối cùng lại đâu vào đấy. Khuya nào tiếng hát karaoke cũng hành hạ tôi, phải thức chung với nó, rồi sáng dậy trễ, đi trễ, sếp lại nhắc nhở, bản thân càng stress.
Tôi chịu đựng đến nay cũng hai năm rồi, đến khi không chịu nổi nữa quyết định dọn ra ở riêng thì ba mẹ lại không đồng ý. Mẹ rầu rĩ, nói có nhà mà không ở, lại đi ở ngoài, rồi đổ thừa vợ xúi giục tôi ra ở riêng. Ba nói chúng tôi đi được thì đi luôn, đừng quay về. Tôi giải thích và nói mãi ba mẹ không chịu hiểu, gia đình căng thẳng. Cuối cùng tôi cũng phải quay về vì tính toán các khoản chi tiêu không đủ: tiền nhà, tiền sinh hoạt, tiền nuôi con cũng 15-16 triệu đồng mỗi tháng, trong khi thu nhập ở công ty và làm thêm được 30 triệu đồng. Nếu tháng nào không có việc sẽ ít tiền hơn, vợ ở nhà chăm bé nên không có thu nhập, tôi stress lại càng thêm stress.
Hiện tại, quỹ tiết kiệm của tôi gồm có: 400 triệu đồng gửi ngân hàng nhưng bị biến đổi thành trái phiếu (rút tiền không được), 3,5 cây vàng ước tính khoảng 250 triệu đồng, 400 triệu đồng đầu tư vào tiền số (bỏ trong ví cứng). Áp lực công việc khiến tôi chỉ muốn nghỉ lại, nhưng nhìn lại chỉ có mình là thu nhập chính, một vòng lẩn quẩn, không biết bây giờ nên làm gì và làm thế nào nữa. Ngày nào tôi cũng phải uống thuốc an thần để không nghĩ đến mấy chuyện này.
Kinh nghiệm làm chín năm của tôi ở trong một công ty cũng chỉ trọn vẹn: .Net (C#), SQL server, Crystal report và kinh nghiệm làm ra một sản phẩm phần mềm, tiếng Anh chỉ đọc hiểu cơ bản. Tôi lại sợ nghỉ làm, đổi công ty khác rồi không đối chọi được với các anh em IT khác. Hiện tại tôi học thêm java script để có thêm kỹ năng và mong tìm cơ hội khác, muốn xin kinh nghiệm các bạn, có nên nghỉ làm vào thời gian này không? Mong được các bạn tư vấn.
Nguyễn Hưng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc