Tôi vừa tròn 25 tuổi, đang làm trong ngành marketing. Sau gần hai năm vào làm, tôi được lên vị trí quản lý một nhóm với mức lương tháng dao động từ hơn 20 đến hơn 30 triệu đồng nhưng cảm thấy chưa đủ kinh nghiệm để nhận được mức lương này. Có một vấn đề là tôi luôn không tin tưởng vào khả năng của bản thân và thấy mình không đủ giỏi. Được sếp cất nhắc lên vị trí hiện tại, tôi đã bất ngờ, không nghĩ sếp lại chọn mình.
Khi trò chuyện với đồng nghiệp thân thiết, họ bảo vị trí này đã được ngầm ấn định từ trước và ai cũng biết tôi xứng đáng. Tuy nhiên, tôi vẫn thấy mình còn nhiều thiếu sót và khi đặt ngang hàng với những quản lý ở nhóm khác tôi còn quá bé và non. Không phải chỉ hiện tại tôi mới nghi ngờ khả năng của bản thân, ngay cả thời đi học, khi đứng vị trí top đầu, không hiểu sao tôi lại "on top" dù tư duy chưa mạch lạc, học hành còn nhiều thiếu sót. Tôi thấy ngoài kia rất nhiều người giỏi hơn mình và mình thật sự chỉ là "hạt cát giữa sa mạc".
Tôi không tâm sự được với ai. Khi tôi nói với bạn thân, rằng tôi cảm thấy thất vọng và nghi ngờ mình, họ sẽ bảo tôi bớt nghĩ lại và chỉ ước được như tôi. Những người ở ngoài khi nhìn tôi, họ nghĩ tôi là một cô gái năng động, đầy tự tin và tài giỏi. Tôi thể hiện ra ngoài vẫn luôn cố gắng, tự tin nhất. Tuy nhiên, mỗi khi được nhận xét là giỏi, tôi thấy rất xấu hổ. Thỉnh thoảng nhận được những ý kiến chê bai của sếp trong công việc, tôi lại thấy chán mình. Liệu có ai cũng cảm thấy như tôi không?
Hoài An
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc