Nhờ lấy vợ sớm lại đẻ con năm một nên anh trai tôi mới U50 đã có hai đứa con đã đi làm, tự lo được cho bản thân. Vì "vỡ kế hoạch", anh còn thêm thằng út đang chuẩn bị bước sang năm hai đại học.
Cách đây mấy tuần, anh than thở với tôi chuyện nuôi con học đại học bây giờ quá tốn kém so với thời "nuôi anh chị nó". Anh bảo, bây giờ nuôi con học đại học chi mỗi tháng không dưới 6 triệu đồng. Đó là con học ở trường với học phí thật mềm, chi tiêu sinh hoạt kỹ lưỡng.
Cháu tôi đang theo học một trường đại học ở Sài Gòn. Mỗi học kỳ 4 tháng học phí 15 triệu đồng, một năm học là 30 triệu đồng. Tiền sinh hoạt mỗi tháng gia đình cho thêm 3 triệu đồng nữa. "Mỗi năm nuôi con đại học tốn mất một con bò".
Tháng trước, trong một buổi chiều đi cắt cỏ cho bò, chiếc xe máy cà tàng của anh dở chứng, đạp không nổ. Đem đi sửa, anh được thợ báo giá làm lại máy, tốn hơn cả triệu đồng.
Ngay cả ở diễn đàn này, tôi đã thấy có người than vãn nuôi con học đại học mỗi tháng chu cấp 4 triệu đồng vẫn không đủ. Tôi hỏi cháu tôi, mỗi tháng xài 3 triệu đồng đủ không? Cháu trả lời đủ, nhưng rất chật vật.
Cũng may cháu ở ký túc xá nên tiền ở được nhẹ gánh đi rất nhiều so với việc ở trọ. Nếu ở trọ, phải ghép thêm với vài bạn và tiền phòng có thể chiếm 50% tổng số tiền được chu cấp mỗi tháng.
Do sợ đi làm thêm ảnh hưởng đến việc học năm nhất nên 3 triệu đồng là nguồn tài chính duy nhất phải chi tiêu cho mọi thứ từ sinh hoạt hàng ngày cho đến học tập.
Với số tiền hạn hẹp, cháu tôi kể đã phải chi tiêu rất khéo léo và tiết kiệm. Phải tìm cách cắt giảm những khoản chi không cần thiết và chỉ tập trung vào những vấn đề quan trọng, chọn mua đồ ăn từ các quán ăn giá rẻ hoặc cơm đồng giá.
Nếu muốn phát triển bản thân qua việc tham gia các hoạt động ngoại khóa và gắn kết với bạn bè thì phải cố gắng chi thêm. Đơn cử như việc học nhóm, làm bài tập nhóm ở quán cà phê máy lạnh, mỗi ly nước 28.000 đến 30.000 nghìn đồng, mỗi tuần học vài lần, cháu cũng phải cắn răng chi. Tôi hỏi sao không vào thư viện trường? Cháu trả lời là nhóm bạn không thích vào đó, ai sao thì cháu làm vậy, không dám đi ngược dòng.
Năm học tới, cháu sẽ đi làm thêm để có đồng ra đồng vào. Anh chị tôi dự định sẽ tăng thêm tiền sinh hoạt mỗi tháng cho cháu, nhưng cũng không vượt quá 1 triệu đồng mỗi tháng. Nói về việc để anh chị phụ nuôi em ăn học, anh tôi nói cha mẹ ráng tới đâu lo tới đó chứ không muốn con cái phải thêm gánh nặng nuôi em.
Với việc học phí đại học năm nay tăng và dự kiến tăng đều qua các năm, gánh nặng khi nuôi con đại học sẽ ngày càng nặng thêm, với những bậc cha mẹ ở vùng quê, nơi có thu nhập hàng tháng ít ỏi.
Đặng Minh
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.