Nước mắt ướt nhòe trên gương mặt các cụ già, đoàn cựu chiến binh đứng lặng trong tiếng nấc, từng hàng thanh niên nắm tay nhau quỳ xuống và bật khóc..., cả dân tộc như chung một niềm đau khi tiễn biệt người Anh hùng - Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Kiều bào ở nhiều nước tổ chức lễ viếng và bày tỏ niềm tiếc thương đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong những ngày qua. Nước mắt vẫn rơi khi Người đã về nơi an nghỉ cuối cùng.
Sứ quán và lãnh sự quán Việt Nam tại nước ngoài hôm qua tổ chức lễ viếng, dâng hương và mở sổ tang, cùng lúc với lễ truy điệu và tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp về nơi an nghỉ cuối cùng.
Gần nửa thế kỷ trường chinh kháng chiến, Đại tướng Võ Nguyên Giáp sống trong lòng dân, được dân bao bọc. Khi về với đất mẹ, biển người tiễn đưa ông.
Hơn một tuần kể từ ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi, nhiều người vẫn chưa khỏi bàng hoàng, xót xa. Hình ảnh Đại tướng cười hồn hậu bên lá quốc kỳ rủ xuống, quấn băng tang đen xuất hiện khắp các trang Facebook.
Các hãng tin lớn thế giới hôm nay đăng nhiều bài viết và hình ảnh hàng chục nghìn người Hà Nội đổ ra các tuyến phố cho đến tận sân bay Nội Bài và quỳ xuống để tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước khi ông về với quê mẹ Quảng Bình.
Họ là những công dân Pháp, Mỹ có cơ hội được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, để khi ông ra đi, những kỷ niệm với vị tướng chân thành, gần gũi lại ùa về.
"Tạ ơn anh linh của tất cả anh hùng liệt sĩ từ hàng nghìn năm nay đã ngã xuống vì mảnh đất này và luôn luôn đồng hành cùng Đại tướng trong cuộc trường chinh cho đến phút cuối cùng", ông Võ Điện Biên, con trai cả của Đại tướng đáp từ trong lễ truy điệu.
Lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Quảng Bình bắt đầu lúc 16h chiều 13/10 tại Vũng Chùa, Quảng Bình với các nghi thức trang trọng nhất.
"Hàng triệu người xếp hàng trên đường phố, bật khóc, vẫy chào, cầu nguyện, hô vang tên vị anh hùng dân tộc Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Xe quân sự chở linh cữu phủ quốc kỳ của ông đi giữa thủ đô, trong tang lễ lớn nhất ở Việt Nam nhiều thập kỷ", AFP mô tả.
Những nắm đất cuối cùng được đắp lên phần mộ vào 17h ngày 13/10, cũng là lúc vị anh hùng dân tộc thực sự bước vào cõi vĩnh hằng, khép lại 103 mùa xuân lừng lẫy ngụ chốn dương gian.
59 năm sau khi hân hoan đón Đại tướng cùng đoàn quân chiến thắng trở về, Hà Nội rơi nước mắt tiễn ông ra đi - chuyến đi về cõi vĩnh hằng. 17h chiều 13/10, thi hài Đại tướng được án táng tại quê mẹ Quảng Bình - như di nguyện của ông.
Trước cửa ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu, cả nghìn người đang túc trực với mong muốn được nhìn thấy Đại tướng lần cuối cùng ở Thủ đô. Không ít trong số họ đã thức trắng đêm qua, thắp nến, dâng hoa tưởng niệm Người.
Phan Anh Vũ, một chàng trai đam mê nghệ thuật tranh cát, đã hoàn thành tác phẩm dài nhất trong nghiệp vẽ của mình mang tên "Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Mối tình đầu và những chiến công vang dội".
Chưa đầy một tiếng nữa bước sang ngày 13/10, ngày Hà Nội tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp về đất mẹ, hai chị em Nguyên - Văn vẫn đứng ở góc khuất của đường Hoàng Diệu với đôi mắt mọng nước.
Sứ quán và Lãnh sự quán Việt Nam tại các nước hôm qua đồng loạt tổ chức lễ viếng trọng thể Đại tướng Võ Nguyên Giáp, và mở sổ tang cho bà con người Việt đến bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của Người.
Lần đầu tiên trong lịch sử, sân bay Nội Bài sáng nay chứng kiến thời khắc lịch sử khi chuyên cơ chở linh cữu vị tướng huyền thoại bay vút lên bầu trời.
Chiều 12/10, nhiều đoàn xe từ các nơi chở người về Vũng Chùa - Đảo Yến ở xã Quảng Đông, Quảng Bình, để chờ đón linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào ngày mai. Xã nghèo chỉ có một nhà nghỉ nên thiếu chỗ trọ cho khách.
18h ngày 11/10, Ban tổ chức lễ tang quyết định dừng lễ viếng chính thức lúc 21h, nhưng vẫn cử người túc trực phục vụ nhân dân đến viếng muộn.
Một ngày nữa, thi hài Đại tướng Võ Nguyên Giáp được di về an táng ở Vũng Chùa - Đảo Yến, thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình. Người dân nơi đây đã lập bàn thờ ông trong nhà để chăm sóc hương khói.
Chuyền nhau từng dải băng tang, khoảng 1.000 học sinh ở TP HCM cùng thắp nhang, dâng lên Đại tướng những vòng hoa tươi thắm để tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng.
Cùng với thời điểm Quốc tang tại Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cũng tổ chức Lễ truy điệu và mở Sổ tang để bà con kiều bào và bạn bè quốc tế tới tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hà Nội với lượng người kỷ lục nhiều thập kỷ qua bắt đầu từ 7h30 sáng kéo dài đến đêm 12/10. Tại Quảng Bình, TP HCM và các địa phương khác dòng người tưởng nhớ liên tục nối dài.
Phần lớn xe do các hãng của Nga sản xuất, sử dụng trong quân đội và thường xuất hiện trong những sự kiện quan trọng.
Báo chí quốc tế đang tiếp tục có các bài viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cũng như mô tả dòng người đổ về Hà Nội để thể hiện tình cảm dành cho ông trước và trong lễ quốc tang kéo dài hai ngày.
Hôm nay, bão Nari đã vượt qua đảo Ludông (Philippines) đi vào khu vực phía đông biển Đông. Ngày mai, Hà Nội và Quảng Bình không mưa trong ngày Quốc tang đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Sáng 11/10, hàng nghìn người dân đến khu vực Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội) từ sớm để theo dõi lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua màn hình.
Đại tướng hưởng thọ 103 tuổi, chuyến bay đưa tiễn Đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng vì thế cũng mang số hiệu VN-103.
Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra cùng lãnh đạo các nước gửi lời chia buồn với Việt Nam vì sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, khẳng định việc ông qua đời là tổn thất lớn lao cho cả đất nước và bạn bè quốc tế.